Dùng xe cẩu ăn trộm tượng Phật mang về quê thờ cúng

Hoan bên cạnh bức tượng Phật Di Lặc. Ảnh: Công an cung cấp.
Hoan bên cạnh bức tượng Phật Di Lặc. Ảnh: Công an cung cấp.
Mê đồ tâm linh, Hoan trộm cắp tượng Phật bằng đá, tượng sư tử, đài phun nước... ở Hà Nội đưa về Hải Dương để thờ.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Thoát Hoan (36 tuổi, trú tại Hải Dương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nhà chức trách cho biết, ngày 17/4, một người đàn ông đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về việc bị mất pho tượng Phật Di Lặc bằng đá nguyên khối màu trắng, trị giá hơn 120 triệu đồng. Pho tượng đặt ở lề đường tại phường Mễ Trì, đang chờ hoàn thiện để tiến cúng vào chùa.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện pho tượng được xe cẩu mang đi từ hai tháng trước và Hoan là nghi can số một.

Biết đang bị truy tìm, ngày 21/6, Hoan ra đầu thú. Khám nhà Hoan ở Hải Dương, cảnh sát phát hiện pho tượng Phật Di Lặc nói trên cùng hai bức tượng sư tử bằng đá, hai đài phun nước bằng đá, một lọ lộc bình bằng sứ. Tất cả đều do Hoan ăn cắp tại Hà Nội và mang về nhà thờ cúng.

Tại cơ quan điều tra, Hoan là tài xế xe cẩu, khai mê chơi đồ tâm linh nên thấy bức tượng Phật đẹp đã nảy sinh ý định trộm cắp. Tránh sự nghi ngờ của mọi người, Hoan lấy vàng mã đốt trước bức tượng ra vẻ như là chủ nhân trước khi tổ chức cẩu đi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG