Em dâu bị cả gia đình anh chống đánh như ‘xã hội đen’

Chị Thoài thuật lại chuyện bị đánh - Ảnh: Nguyễn Phúc
Chị Thoài thuật lại chuyện bị đánh - Ảnh: Nguyễn Phúc
Chị Lê Thị Thoài (41 tuổi, trú làng Mỹ Hà) cho hay, dù chuyện đã qua hơn 1 tháng nhưng đến giờ người làng Mỹ Hà (xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn không ngớt xôn xao, bàn tán chuyện chị bị cả gia đình ông Hà Văn Huân (Trưởng khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa H.Lệ Thủy) đánh đập dã man chỉ vì xích mích trong gia đình.

Trước đó, chiều 26.10, vì khúc mắc trong chuyện gia đình nên chị tìm đến nhà ông Huân (anh trai của chồng) để nói cho ra lẽ phải. Chị Thoài kể: “Khi tui vừa kêu cửa thì chị Hồng (Nguyễn Thị Hồng - vợ ông Huân, lãnh đạo một trường tiểu học trên địa bàn) chạy ra chửi bới thậm tệ. Miệng chị nói rồi tay chị cầm cái dùi dài. Tui mới nói tui ra kêu bác Huân thì chị Hồng nói: “Để tau kêu ông Huân ra đập chết mi”. Sau đó bác Huân chạy ra túm tóc tui đánh, đập; còn chị Hồng đè cổ tui ngã xuống dưới nền đất”.

Lúc đó, chị Thoài kêu la làng xóm thì con gái của vợ chồng ông Huân là Hà Thị Diệu Linh (nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán của Bệnh viện đa khoa H.Lệ Thủy) chạy ra đạp, đập rồi lấy gậy đập tiếp. Chỉ có con trai út của vợ chồng ông Huân can ngăn cha và chị gái ra; thấy ông Huân đánh chị Thoài dữ quá nên bà Hồng cũng xô chồng ra chỗ khác.

Sau khi bị đánh, chị Thoài đã xin giấy hộ nghèo để đi siêu âm; kết quả chị bị chấn thương phần mềm. Vì nghèo khó không có tiền nên chị chỉ mua ít thuốc về uống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Thoài đã trình báo lên Công an xã Mỹ Thủy, công an cũng đã vào nhà chị Thoài làm việc nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Lý do Công an xã Mỹ Thủy đưa ra là vì chồng chị Thoài (anh Hà Văn Thăng-PV) đã xin rút lại đơn. Điều hết sức vô lý, ai cũng có thể nhận ra nhưng Công an xã Mỹ Thủy cố tình làm ngơ đó là: chị Thoài là bị hại và chính chị làm đơn nhưng người rút đơn là người khác làm và không hề có ý kiến, chữ ký của chị Thoài.

Một phần cảnh ông Huân và con gái đánh chị Thoài đã bị quay lại rồi tung lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao bàn tán và rất bức xúc. Xem clip cho thấy ông Huân và cô Linh đánh đấm chị Thoài túi bụi. Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, ông Huân nói: “Nó ra chửi xúc phạm, giằng xé áo tôi, kéo vật tôi trước. Tôi né được xong đạp cho 1 đạp và tát cho 1 tát rồi vợ tôi đẩy tôi ra, con bé (Linh) chạy ra cầm cái gậy thì cũng loanh quanh vậy thôi.

Tôi là người bị hại”. Đặc biệt, khác với suy nghĩ của nhiều người là gia đình ông Huân sẽ nhận ra lỗi của mình thì ngược lại, ông Huân cho rằng: “Chuyện mang tính chất nội bộ gia đình, tôi hành xử như vậy là đúng vì trong gia đình; theo tôi là nhẹ vì chưa đập được nó, không ngờ sự việc bị đẩy lên mức cao ngoài suy nghĩ”. 

Tương tự, cô Linh cũng nói: “Phản xạ tự nhiên khi thấy người thân mình bị như vậy thì vày (đánh-PV) thím như vậy. Vì tay ba tôi đau, thấy cảnh đó thì tôi nóng, cái đó gọi là bản năng. Không nghĩ  báo chí sẽ vô cuộc vì đây hoàn toàn là chuyện gia đình, là việc riêng của gia đình”.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.