Em gái hất anh trai lên nóc ôtô suốt chục km

Em gái hất anh trai lên nóc ôtô suốt chục km
Thấy anh trai đi xe máy ngược chiều, bà Lan tông thẳng ôtô vào. Ông Tuấn tránh được nhưng lại bị hất lên nóc xe và phải kêu cứu cả chục km. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, chiều 15-11, nhiều người đi trên đường Lê Đức Thọ (Từ Liêm, Hà Nội) thất kinh khi thấy ôtô 4 chỗ Hyundai màu ghi lạng lách, đánh võng phóng nhanh với người đàn ông hoảng loạn kêu cứu trên nóc xe. Nhiều người dân đã cùng nhau vây bắt chiếc xe do một phụ nữ điều khiển.

Sau khi bị chặn lại, nữ tài xế vẫn đóng kín cửa kính, cố thủ trong xe bất chấp yêu cầu của công an. Lực lượng chức năng phải huy động xe cứu hộ đưa cả xe và người về trụ sở công an huyện Từ Liêm để điều tra.

Tại trụ sở công an, nữ tài xế khai tên là Lương Thị Kim Lan (ở phường Quang Trung, Hà Đông), và nạn nhân Lương Đình Tuấn (52 tuổi) chính là anh ruột mình. Bà Lan và ông Tuấn hiện trú cùng một nhà ở phường Quang Trung. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn gia đình từ trước.

Bà Lan khai nhận, khoảng 11h30 ngày 15-11, bà này lái ôtô Hyundai Getz đến địa phận thôn Ngọc Mạch (xã Xuân Phương, Từ Liêm) thì phát hiện anh Tuấn đang đi ngược chiều. Uất ức do mâu thuẫn trước đó trỗi dậy, bà Lan đã lái ôtô tông thẳng vào ông Tuấn. Nạn nhân tránh được cú tông trực diện nhưng lại bị hất lên nóc xe.

Sau đó, bà Lan tiếp tục phóng xe, "đánh võng" trên chặng đường dài cả chục km bất chấp tính mạng của người anh trai bám trên nóc xe bị đe dọa. Cho tới khi bị người dân chặn bắt, người này mới buộc phải dừng xe lại.

Theo Người Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG