Em trai bị đánh chết, vẫn mù quáng che giấu cho chồng

Ảnh cưới của Cường và Liên.
Ảnh cưới của Cường và Liên.
Sau cái chết của cậu bé 7 tuổi, chân tướng gã anh rể ác thú được lộ diện. Người cha đau xót không nguôi vì đã lỡ giao 2 đứa con nhỏ cho vợ chồng con gái.

Tối 13/6, bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận một ca chấn thương sọ não nặng, bệnh nhân tên là Lê Văn Tuấn (7 tuổi, ở phường Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Theo người nhà bệnh nhân, bé Tuấn bị chấn thương do sơ ý ngã. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán Tuấn bị đa chấn thương sọ não, khả năng sống chỉ còn 1%. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng gần một tuần sau, bé đã tử vong.

Hung thủ nhanh chóng được xác định là Lê Viết Cường (23 tuổi, ở phường Vỹ Dạ, TP.Huế) anh rể nạn nhân.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp (ở kiệt 2, ngõ 42, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) ông Lê Văn Sún (cha bé Tuấn) vẫn chưa hết bàng hoàn, đau đớn trước cái chết tức tưởi của đưa con trai nhỏ duy nhất của mình.

“Tôi không thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nếu tôi không tin tưởng cho nó đi theo chị thì bây giờ Tuấn không phải chết oan như vậy”, ông Sún nghẹn ngào.

Gia đình ông Lê Văn Sún là hộ nghèo tái định cư vạn đò, hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ ông bị tâm thần, ông chạy xe xích lô kiếm tiền, nên không có thời gian lo cho con cái. Ngoài thời gian đi học, Tuấn phải theo về nhà chị gái của mình (là Lê Thị Tâm Liên, vợ Cường) ở Vỹ Dạ để đi bán thêm kẹo cùng anh rể kiếm tiền phụ cha.

Em trai bị đánh chết, vẫn mù quáng che giấu cho chồng ảnh 1

Ông Sún chưa hết đau khi con trai duy nhất bị con rể đánh chết.

Theo người nhà nạn nhân: “Khoảng 20h ngày 13/6, sau khi chở Tuấn đi bán kẹo cao su dạo, Cường đứng bên đường đợi cháu bán hết kẹo rồi về. Tuy nhiên, do tối hôm đó Tuấn ham chơi, không bán được nhiều nên bị Cường đánh, tát mạnh vào má, sau đó dùng tay bóp cổ, nhận đầu bé xuống nước.

Chưa dừng lại ở đó, Cường còn xô mạnh Tuấn ngã đập đầu xuống nền đá. Sau đó mọi người đưa nạn nhân nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói Tuấn bị chấn thương sọ não, sau 5 ngày nằm viện thì tử vong”.

Ông Lê Văn Sún tức tối: “Mấy hôm nay, gia đình đang làm lễ tang cho cháu. Tôi giận Cường, hắn giết con tôi mà còn nói là Tuấn ngã trên cành cây xuống đất. May nhờ nghiệp vụ điều tra của công an nên nó không chối được".

Theo ông, ngay từ khi con gái yêu Cường, gia đình đã cấm đoán bởi thanh niên này là người không đàng hoàng, không nghề nghiệp ổn định. "Nhưng gia đình không cản được tình yêu của con gái nên giờ mới đớn đau thế này, ai ngờ thằng rể lại hạ sát con tôi”, ông Sún nói.

Nhiều người dân tại đây khi nhắc đến chuyện Lê Viết Cường đánh chết em vợ vẫn chưa hết bàng hoàng. Người dân trách Liên - người chị vì hám lợi mà nhẫn tâm để 2 em ruột cho chồng hành hạ. Ban đầu tại cơ quan công an, Liên một mực bảo vệ cho chồng mình, nói em trai bị ngã từ trên cao xuống đất.

Em trai bị đánh chết, vẫn mù quáng che giấu cho chồng ảnh 2

Hung thủ đã bị công an bắt giữ.

"Trước đây khi cháu Tâm Nhung (13 tuổi, em ruột Liên) và Tuấn còn ở nhà thằng Cường, thì ngày nào 2 đứa cũng bị đánh, chúng nó sống như ở địa ngục trần gian. Mỗi lần say, Cường lấy dép tát mạnh vào 2 má của Nhung cho đến chảy máu, dùng dao lam rạch tay Tuấn.

Đánh xong, Cường dọa cấm nói với ai, nếu không sẽ đánh đến chết. Đến tối lại thấy nó chở 2 đứa trẻ đi bán hàng rong. Ước tính mỗi đêm, bọn trẻ đem về 300.000 - 500.000 đồng cho vợ chồng Cường. Đêm nào ham chơi, không bán được là chúng bị đánh. Chịu đựng không được người anh rể nên Nhưng bỏ trốn vào Sài Gòn", một người dân cho biết.

"Đây là rõ ràng là một hình thức chăn dắt, bóc lột sức lao động của trẻ em. Mãi đến khi cháu Tuấn chết người ta mới phát hiện", ôngng Châu, tổ trưởng tổ dân phố 14B, phường Vỹ Dạ, bất bình.

Ngày 24/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Viết Cường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Lê Văn Tuấn.

Theo Phương Hạnh

*Tựa bài do Tiền Phong Online đặt lại

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.