Gã điển trai và chiêu lừa quý bà vào khách sạn để cướp

Đối tượng Đỗ Tuấn Hiệp.
Đối tượng Đỗ Tuấn Hiệp.
Mấy nhân viên khách sạn hết sức bất ngờ khi thấy người phụ nữ xinh đẹp hai tay bị trói bằng băng dính, mặc áo nhưng bên dưới chỉ có độc chiếc quần lót, mặt tái xanh chạy xuống hô “cướp, cướp”.

Giăng bẫy bắt mồi 

Thấy điện thoại di động có tín hiệu đổ chuông, Kim mở ra lướt nhìn, số điện thoại gọi đến là một số máy lạ nhưng vẫn ấn nút trả lời. Từ máy bên kia có giọng nói khá nhẹ nhàng, lịch sự của một người đàn ông. Sau vài câu thăm hỏi, Kim biết người đàn ông ấy gọi nhầm máy nên cô lịch sự trả lời: “Xin lỗi, anh nhầm máy rồi ạ”. Sau khi cúp máy, Kim không quan tâm gì đến cú điện thoại gọi nhầm ấy…

Tuy nhiên, mấy ngày sau, chợt Kim thấy số máy của người đàn ông nọ gọi đến. Sau khi nhẹ nhàng nhắc khéo anh ta lại gọi nhầm máy thì người đàn ông lịch sự nói rằng, tuy mới nói với nhau vài câu từ cú gọi nhầm lần trước nhưng anh ta cảm thấy Kim có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe nên muốn làm quen.

Với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, cô đoán người đàn ông này chắc phải là người có học thức. Tuy ở tuổi 30 nhưng Kim vẫn chưa xây dựng gia đình. Không phải Kim thuộc loại “xí gái” mà ngược lại, cô có nước da trắng, thân hình chuẩn như người mẫu.

Không chỉ thế, Kim còn là một phụ nữ thành đạt trên con đường kinh doanh. Cô có xe hơi, có một căn hộ trong tòa nhà chung cư cao cấp ở Đống Đa, Hà Nội. Ngay mấy chiếc điện thoại di động của Kim cũng thuộc loại hàng cao cấp với số sim đẹp. Với người như Kim thì không thiếu đàn ông xúm quanh tán tỉnh, tỏ tình.

Tuy nhiên, Kim vẫn chưa “chấm” ai, bởi cô không muốn vội vướng bận vào chuyện chồng con, cứ sống và hưởng thụ cái đã. Vì thế, người đàn ông lạ có giở trò tán tỉnh qua điện thoại thì cũng không hề được Kim lưu trong bộ nhớ.

Thế nhưng sau bữa ấy, người đàn ông thường xuyên gọi điện đến trò chuyện với Kim. Rồi anh ta ngỏ lời muốn mời cô đi uống nước. Tò mò muốn biết mặt mũi anh ta là người như thế nào nên Kim cũng nhận lời. Tuy nhiên, gần đến lúc gặp nhau thì anh ta gọi điện cho Kim xin lỗi với lý do phải đi công tác đột xuất.

Vài lần như thế khiến Kim muốn  gặp cho được người đàn ông lạ ấy. Suốt gần tháng trời trò chuyện tâm sự rồi nhắn tin trên điện thoại với những lời “có cánh”, quả thật trái tim Kim có chút gì đó xao xuyến.

Hò hẹn mấy lần không thành, chiều 19/4, chợt người đàn ông nọ điện cho Kim, hẹn gặp ở khách sạn Venus nằm trên phố Láng Hạ, Hà Nội. Khoảng 18h hôm ấy, Kim lái “con xế hộp” 4 chỗ đi đến điểm hẹn. Mở cửa xe, Kim bước xuống, xách theo chiếc túi “hàng hiệu” Chanel lên tầng 2 của khách sạn. Đón Kim là một chàng trai tầm 30 tuổi, to cao, khá điển trai, gương mặt sáng sủa, quần áo “hàng hiệu”, tóc vuốt keo bóng lộn...

Lộ nguyên hình kẻ cướp

Sau vài câu thăm hỏi xã giao, bất ngờ gã đàn ông mới quen lộ nguyên hình là một kẻ cướp, gã đóng cửa phòng, tắt điện rồi lao vào khống chế Kim. Bẻ gập hai cánh tay Kim ra phía sau nhưng bị cô phản kháng mãnh liệt nên gã đành phải đưa hai tay cô ra phía trước rồi trói bằng băng dính.

Bị tấn công bất ngờ, Kim buột miệng hô hoán, gã vơ ngay chiếc đèn ngủ giơ lên đe dọa: “Mày mà kêu, tao sẽ đập chết”. Thân gái một mình, Kim đành im lặng để gã dính băng dính vào mồm. Sau đó, gã cướp đi chiếc túi xách hiệu Chanel của cô, bên trong  có 1 điện thoại Vertu, 1 iPhone 5, 1 iPhone 4, 1 điện thoại Nokia và 24 triệu đồng với tổng giá trị khoảng hơn 200 triệu đồng.

Trước khi rời khỏi phòng, gã còn giật sợi dây điện của chiếc máy điện thoại bàn trong phòng trói hai chân Kim lại. Sau khi tên cướp chuồn khỏi phòng, Kim cố đưa tay lên kéo được miếng băng dính bịt miệng kêu cứu nhưng không có ai nghe thấy. Tự xoay xở, Kim tháo được sợi dây điện trói hai chân rồi cứ thế lò cò ra khỏi phòng, chạy xuống tầng 1 của khách sạn kêu cứu.

Mấy nhân viên khách sạn hết sức bất ngờ khi thấy người phụ nữ xinh đẹp hai tay bị trói bằng băng dính, mặc áo nhưng bên dưới chỉ có độc chiếc quần lót, mặt tái xanh chạy xuống hô “cướp, cướp”. Sau khi được giải cứu, Kim lên phòng, mặc lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn, không nói một lời nào.

Tuy Kim không đến cơ quan công an trình báo, có lẽ bởi do xấu hổ nhưng trinh sát hình sự CAQ Ba Đình, Hà Nội, vẫn nắm được thông tin về vụ cướp. Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng CAQ Ba Đình chỉ đạo các trinh sát hình sự vào cuộc điều tra, xác minh. Từ thông tin mà nhân viên khách sạn cung cấp, trinh sát tìm gặp được Kim.

Tuy còn ngại ngùng và xấu hổ nhưng cuối cùng cô cũng tố giác hành vi lừa đảo, cướp tài sản của gã đàn ông nọ. Khá tinh vi, khi đến khách sạn đặt phòng, gã không trình CMND mà nói đến đặt phòng cho bạn gái mới ở nước ngoài về. Còn giấy tờ tùy thân, gã cho nhân viên khách sạn biết cô bạn gái lúc đến sẽ trình sau.

Tuy nhiên, với nhân dạng đối tượng mà Kim và nhân viên khách sạn tả lại cùng số điện thoại mà gã sử dụng nhiều lần liên lạc với nạn nhân, qua điều tra, các trinh sát làm rõ hắn là Đỗ Tuấn Hiệp, sinh 1984, tạm trú ở ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình. Tìm đến nơi ở của Hiệp nhưng không thấy gã. Hai ngày sau, các trinh sát phát hiện, Hiệp xuất hiện ở một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Cầu Giấy nên ập đến bắt giữ.

Con đường phạm tội của kẻ sát gái

Lúc đầu, trước cơ quan điều tra, Hiệp khai rằng, Kim tự nguyện đến với gã. Sau màn “ân ái”, gã thấy cô có nhiều tài sản có giá trị nên mới nảy sinh lòng tham.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cuộn băng dính sử dụng để bịt mồm, trói tay nạn nhân thì Hiệp không lý giải được, bởi đây là chủ ý chuẩn bị từ trước của gã để lừa tình, cướp tài sản của cô bạn gái mới quen. Chỉ tiếc cho Hiệp, không chỉ là người đàn ông phong độ, đẹp trai mà gã còn từng là niềm tự hào của gia đình.

Học hết THPT, Hiệp thi đỗ vào ĐH Ngoại thương, một trường đại học danh tiếng mà gia đình nào cũng mơ ước con cái được vào học trường này. Tuy gia đình kinh tế khá sung túc nhưng trong khi đang học đại học, Hiệp vừa học vừa đi làm cho một doanh nghiệp xây dựng của người anh họ.

Với kiến thức học được ở trường cùng vốn tiếng Anh thông thạo, Hiệp đóng vai trò khá quan trọng giúp doanh nghiệp trong biên dịch tài liệu, ký kết hợp đồng và giao dịch với đối tác nước ngoài. Điều này thì hiếm sinh viên nào có được, còn đang học đại học mà Hiệp kiếm được khá nhiều tiền góp cùng bố mẹ đầu tư mua được 3 căn nhà ở. Kinh tế khá giả, sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, Hiệp sang Iceland học tiếp lấy bằng thạc sỹ.

Có thể nói, con đường sự nghiệp của chàng trai này khá hanh thông. Còn về đường tình duyên, Hiệp cũng khá đào hoa. Điển trai, học giỏi, tự kiếm được nhiều tiền nên ngay khi còn đang là sinh viên, Hiệp có không ít cô gái xinh đẹp chạy theo xin “chết”.

Tuy nhiên, học đến năm thứ 3 thì Hiệp cưới cô bạn từ thời còn học THPT với nhau làm vợ. Tuy có vợ nhưng trong tay có nhiều tiền nên hôm nào phởn chí là Hiệp vung tiền, tìm các em “chân dài”, gái mại dâm cao cấp, đẹp như hoa hậu vào khách sạn hạng sang để chơi bời.

Cuộc đời Hiệp đang đẹp như mơ thì bỗng chốc đổ vỡ bởi máu mê đỏ đen, lao vào cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng, có ngày thua đến cả bạc tỷ. Thắng ít, thua nhiều, 3 căn nhà cùng không ít tài sản có giá trị trong gia đình Hiệp phải “đội nón” ra đi.

Không thể chịu đựng nổi cảnh ông chồng cờ bạc, nay bán thứ này, mai vác thứ kia đi bán, vợ Hiệp đâm đơn ra tòa ly hôn. Bỗng chốc Hiệp trở thành kẻ trắng tay, mất vợ và mất hết cả tài sản, nhà cửa phải đi thuê nhà ở trọ.

Vốn là một kẻ đào hoa, sau khi người vợ thứ nhất ly hôn, Hiệp quen rồi yêu một cô gái khá xinh. Hai người có với nhau một đứa con rồi họ mới tổ chức đám cưới. Trước hoàn cảnh gia đình chồng, vợ Hiệp ra khu vực Quán Thánh thuê nhà mở cửa hàng buôn bán quần áo. Hiệp chạy quanh, giúp vợ kinh doanh.

Tuy nhiên, công việc kinh doanh, buôn bán của vợ chồng Hiệp lỗ nhiều lãi ít nên có nguy cơ sập tiệm. Hiện vợ Hiệp đang mang thai đứa con thứ hai sắp đến kỳ sinh nở nên hai vợ chồng hết sức bí bách chuyện tiền nong, vì thế giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tối hôm trước, trong khi cãi vã, vợ Hiệp nóng giận, chì chiết chồng: "Dạng ông chỉ có đi cướp may ra mới có tiền”. Bị vợ mắng, Hiệp giận lắm: "Tao sẽ đi cướp cho mày xem”. Nói rồi Hiệp bỏ đi.

Chợt nhớ đến Kim, cô bạn gái mới quen từ đầu tháng 4/2014, khi mà Hiệp ngồi buồn lần theo các số điện thoại đẹp, giả vờ gọi nhầm làm quen. Sở hữu số sim đẹp như thế này chắc cô ấy phải là người giầu có, Hiệp hẹn gặp Kim ở khách sạn Venus.

Trước khi đi đến điểm hẹn, Hiệp mang theo một cuộn băng dính. Đúng như nhận định của Hiệp, vốn là kẻ ăn chơi, khi thấy Kim bước vào với chiếc túi xách hàng hiệu Chanel trong tay, gã biết trong chiếc túi là những tài sản có giá trị. Cướp được số tài sản của Kim nhưng Hiệp không dừng lại đấy.

Ngay buổi tối hôm ấy, anh ta rà danh bạ trong điện thoại của Kim, gọi vào những số nghĩ rằng có thể “thịt” được. Gọi một, hai số đầu nhưng Hiệp bị từ chối. Đến số thứ 3 thì Hiệp nghe thấy ở máy bên kia là giọng một phụ nữ. Sau khi buông những câu ỡm ờ, tán tỉnh, Hiệp ngỏ lời mời người phụ nữ ấy đi uống cà phê.

Lần này thì Hiệp gặp may, bởi Cẩm, tên người thiếu phụ, ở Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mới bỏ chồng, đang chán nản, thiếu thốn tình cảm. Vì thế, khi Hiệp rủ rê, Cẩm đã nhận lời. Khi gặp Cẩm, qua trò chuyện, Hiệp biết cô nhiều hơn gã 2 tuổi, thuộc loại “máy bay bà già” nhưng gái một con, trông còn khá trẻ trung, mặn mà, đằm thắm.

Mới quen biết nhưng hai người như quấn lấy nhau, sau một lúc ngồi cà phê đưa đẩy, tán tỉnh, Cẩm đi theo Hiệp đến Sen Hotel ở Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy “tâm sự”. Vào phòng, Hiệp để toàn bộ số tiền mặt và 4 chiếc điện thoại vừa cướp được của Kim lên bàn rồi nói với Cẩm: “Đã yêu thì phải tin tưởng nhau. Anh không muốn hai đứa mình ở bên nhau mà còn nhắn tin hay điện thoại cho người khác”.

Thấy Hiệp nói thế, Cẩm cũng để lên bàn chiếc iPhone 5 và chiếc Nokia của mình. Sau màn ân ái, hai người nằm trên giường cùng xem bóng đá. Đến gần sáng, Hiệp lấy lý do “đi ra ngoài có việc” rồi cầm luôn 2 chiếc điện thoại của Cẩm nhưng để điện thoại của mình lại.

Khoảng 15 phút sau, Hiệp quay lại, vơ tất cả số điện thoại vào túi rồi nói với Cẩm: “Giờ bắt taxi về nhà anh cho tự nhiên”. Tin tưởng ở người bạn trai mới quen, Cẩm đi theo anh ta. Ra khỏi khách sạn, chợt Hiệp ghé tai Cẩm nói nhỏ: "Ở đây gần cơ quan anh, mọi người nhìn thấy 2 đứa mình đi với nhau sẽ dị nghị. Em cứ đi sau anh một đoạn nhé”.

Nghe Hiệp nói vậy, Cẩm đành lùi lại. Cô không ngờ, sau khi đi vào đoạn khuất, gã Sở Khanh ấy đã bắt taxi chuồn thẳng. Từ lời khai của Hiệp, các trinh sát tìm gặp được Cẩm. Đến lúc ấy mà cô vẫn chưa hết bàng hoàng, uất hận.

Hiện Hiệp bị CAQ Ba Đình khởi tố, bắt giam về 2 tội “Cướp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thật đáng tiếc, chàng thạc sỹ tài năng đã tự đóng sập cánh cửa tương lai của đời mình.

Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG