Gã thợ hồ và cái chết thương tâm của bé 15 tuổi

Gã thợ hồ và cái chết thương tâm của bé 15 tuổi
Bất ngờ trở về nhà, cô bé 15 tuổi vô tình bắt gặp gã hàng xóm đang loay hoay trong nhà mình. Không kịp kêu, cô bá bị gã túm tóc đập đầu vào tường rồi lấy dây điện của đầu đĩa xiết cổ đến chết.
Hung thủ Lê Văn Đức
Hung thủ Lê Văn Đức.

Án mạng bí ẩn

Theo lời kể của người nhà nạn nhân Huỳnh Phan Ngọc Dung (SN 1998, học lớp 9, trú đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4), trước đó bé Dung có hẹn với người nhà sẽ xuống Củ Chi chơi.

Sáng 4-9-2012, nữ sinh này gọi bác xe ôm quen ở đầu hẻm nhờ chở ra chợ Bến Thành để bắt xe buýt về Củ Chi. Đi được một đoạn mới sực nhớ ra là mình quên sạc điện thoại, cô bé đề nghị bác xe ôm chở em về lại nhà. Đến đầu hẻm, vì hẻm nhỏ nên mình cô bé vào lấy sạc, còn người xe ôm đợi ở ngoài.

Có chuyện lạ hôm ấy là bác xe ôm đợi khoảng 15 phút vẫn không thấy cô bé ra, dù từ nhà ra tới ngõ chỉ đi mất khoảng 2 phút. Càng đợi cùng mất hút, thấy nóng ruột nên người lái xe tốt bụng điện thoại cho mẹ cô bé để thông báo.

Khi người mẹ điện thoại vào số máy của con gái, thấy có người nhấn nút nghe nhưng không có ai trả lời, chỉ nghe có những tiếng lục đục nho nhỏ. Linh tính của người mẹ mách bảo có điều gì đó không ổn nên gọi điện ngược lại cho bác xe ôm, nhờ vào nhà kiểm tra vì sợ con gái mình bị trúng gió.

Khi nhân chứng này đi vào nhà cô bé, thấy cửa nhà vẫn mở. Gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, người này chạy thẳng lên lầu một, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu.

Lục khắp nhà, còn duy nhất một căn phòng không kiểm tra được vì bị chốt cửa từ phía trong, nhân chứng gọi điện thông báo lại cho chủ nhà và người mẹ giật mình vì hồi sáng đi khỏi nhà chị không hề khóa cửa căn phòng đó.

Được chủ nhà nhờ phá cửa, bác xe ôm phải có sự giúp đỡ của vài người hàng xóm, mất hơn 10 phút mới phá được cửa phòng. Khi cửa vừa bật mở, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ: Bé Dung đang nằm sõng xoài trên nền nhà, trên cổ vẫn còn một sợi dây điện với nhiều vết xước, toàn thân đã tím tái.

Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định nạn nhân tử vong từ trước đó. Nhận được hung tin, người nhà lao về, sau giây phút đau đớn vì cái chết của con, trước yêu cầu kiểm tra lại tài sản trong nhà của cảnh sát, họ xác nhận gia đình có mất một đầu đĩa DVD, điện thoại và những nữ trang trên người cô bé cũng biến mất.

Điều kỳ lạ trong vụ án này là cả trước và sau khi phát hiện sự việc, những người hàng xóm đều không thấy một người nào xuất hiện ở cửa ngôi nhà trên. Chỉ trong khoảng 30 phút, tên sát nhân đã giết hại cô bé, lấy nhiều tài sản và biến mất theo con đường “bí ẩn” nào đó.

Gã hàng xóm “đầu trộm, đuôi cướp”

Nhận được thông tin về án mạng nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng khoa học hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Hiện trường vụ án cho thấy cửa sổ có vết cạy, đồ đạc trong nhà bị lục lọi, đầu DVD bị mất… Cảnh sát nhận định động cơ ban đầu của hung thủ khi đột nhập ngôi nhà trên là để ăn trộm. Việc sử dụng sợi dây điện của đầu DVD làm hung khí gây án cũng phù hợp với giả thiết trên.

Có thể khi tên trộm đang loay hoay tháo dây điện thì bé Dung bất ngờ xuất hiện. Tên trộm đã dùng chính sợi dây hắn đang có trong tay cướp mạng cô bé để bịt đầu mối. Sau khi giết cô bé, thấy trên người em có đeo nhiều trang sức giống như kim cương, hung thủ lấy số nữ trang trên và nhanh chóng tẩu thoát.

Từ những thông tin trên những trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã phác họa được chân dung của hung thủ: Hắn là người có quen biết với gia đình nạn nhân và không phải là tội phạm chuyên nghiệp. Qua công tác rà soát khoanh vùng đối tượng, trinh sát đã thấy nổi lên một đối tượng nghi vấn là người hàng xóm Lê Văn Đức, cách nhà nạn nhân mấy căn.

Bí mật theo dõi nghi phạm, trinh sát nhận thấy sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, tất cả những người hàng xóm gần nhà nạn nhân đều bàng hoàng, thương xót. Họ liên tục qua lại để giúp đỡ gia đình nạn nhân, cũng như chủ đề về vụ việc và hung thủ “bí ẩn” được bàn tán không ngớt.

Riêng người đàn ông tên Đức lại tỏ vẻ thờ ơ với sự đau lòng của gia đình hàng xóm. Từ khi phát hiện vụ án trên, hắn đóng chặt cửa ở trong nhà không thấy ra ngoài, cũng không hề tò mò quan tâm đến diễn biến vụ việc. Tất cả những hành động của Đức đã không qua mắt được các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm.

Thông tin ban đầu, Đức là một thợ hồ nhưng có công việc không ổn định và đang nợ một số tiền khá lớn do chơi đề. Cảnh sát quyết định mời Đức về trụ sở để làm việc.

Lúc đầu gã hàng xóm này một mực khẳng định anh ta không liên quan đến vụ án nói trên, nhưng lại không thể giải thích được những vết xây xước rất mới trên người hắn do đâu mà có. Qua mấy tiếng đồng hồ đấu tranh, biết không thể chối cãi, Đức cúi đầu nhận tội.

Hung thủ 39 tuổi này khai nhận, mẹ của bé Dung có mở quán cà phê nhỏ ở nhà, là hàng xóm nên gã thợ hồ này thường qua uống cà phê. Cách đây mấy ngày, trong lúc ngồi uống nước, Đức có nghe gia đình chủ quán nói chuyện với nhau, biết được họ sẽ đi huyện Củ Chi chơi một vài ngày. Đang nợ tiền, không có chỗ nào xoay xở, nghe được câu chuyện trên, gã ngầm tính kế hoạch cho riêng mình.

Sáng 4-9, khi biết không có ai ở nhà, gã trèo lên nhà hàng xóm qua đường cửa sổ vào ăn trộm đồ, lẻn vào phòng ngủ ở tầng hai lục lọi. Có thể do quá “chú tâm hành sự”, tên trộm không nghe thấy tiếng mở cửa của bé Dung quay về lấy sạc điện thoại bỏ quên. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, gã đạo chích này mới giật mình không còn thời gian để chạy trốn.

Khi cô bé mở cửa bước vào phòng, hoảng hốt không kịp suy nghĩ, gã lao vào túm tóc cô bé đập đầu vào tường. Trong lúc nạn nhân giằng co chống trả, Đức bị thương vài chỗ. Dù đã khống chế được cô bé nhưng vẫn không an tâm, gã lấy dây điện của đầu đĩa xiết cổ cô bé đến khi nạn nhân tắt thở.

Thực hiện xong hành vi cướp mạng nạn nhân, Đức trèo qua cửa sổ trở về nhà mình bằng đường cũ. Sau khi vụ việc được phát hiện, tâm trạng hoảng loạn, hung thủ đóng chặt cửa nhà không dám ra ngoài. Hắn sợ người khác nhận ra những lời nói, cử chỉ không bình thường của hắn. Tuy nhiên, hung thủ không thể ngờ rằng chính sinh hoạt bất thường và vẻ mặt “giả bộ” của hắn đã tố giác hắn là sát nhân.

* Tên nạn nhân trong bài viết đã được thay đổi

Theo Linh Lan
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.