Gã trai đón xe đò đi gần ngàn cây số để sát hại người tình

Nguyễn Văn Thái tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
Nguyễn Văn Thái tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Mối tình quê đang đầm ấm thì V. vào Sài Gòn làm việc rồi đoạn tình với Thái. Thái quyết định tìm gặp V. hàn gắn nhưng bất thành nên ra tay sát hại người yêu và tự tử.

Hôm nay (29/8), TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm, buộc bị cáo Nguyễn Văn Thái (SN 1987, quê tỉnh Quảng Ngãi) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Thái và chị Nguyễn Thị Kim V. có quan hệ tình cảm khi cả hai còn ở quê. Đến tháng 2/2016, chị V.  vào Sài Gòn ở cùng em trai tại quận 12 và xin làm việc cho một tiệm thuốc tây tại quận 12, TP.HCM.

Ngày 19/5/2016, chị V. nhắn tin chia tay với Thái. Không đồng ý, Thái đón xe vào TP.HCM để hàn gắn tình cảm.

Khoảng 11h ngày 21/5/2016, Thái đi mua một con dao, một chai thuốc diệt cỏ, rồi đón xe vào TP.HCM. Đến 12h30 ngày 22/5/2016, Thái đến tiệm thuốc tây Thiên An nơi chị V. làm việc. Lúc này, chị V. đang nằm dưới sàn nhà và sử dụng điện thoại. Thái hỏi chị V. lý do chia tay với mình nhưng chị V. im lặng không trả lời.

Thái đến giật điện thoại của chị V., V. ngồi dậy liền bị Thái  đánh ngã xuống nền nhà.

Sau đó, chị V. đi vào nhà vệ sinh thì Thái cũng đi theo rồi đóng cửa lại. Thái đe dọa sẽ giết chết chị V. rồi tự tử nếu chị không quay lại với Thái.

Tuy nhiên, chị V. không đồng ý. Thái liền đánh chị V. rồi chạy ra ngoài, lấy chai thuốc diệt cỏ quay trở lại phòng vệ sinh ép nạn nhân uống thuốc diệt cỏ nhưng chị V. vùng vẫy.

Thái liền uống một phần chai thuốc diệt cỏ rồi đè chị N. xuống nền gạch, ép chị V. uống. Thái dùng tay bóp cổ chị V. đến bất tỉnh.

Lúc này, Thái ngấm thuốc nên bất tỉnh. Đến 15h30 ngày 22/5/2016, Thái tỉnh dậy thì thấy chị V. đã chết. Thái ra đóng cửa tiệm thuốc, rồi vào nhà vệ sinh uống phần thuốc diệt cỏ còn lại. Thái quay qua quầy thuốc nằm thì nôn ói và ngất xỉu.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, Thái tỉnh dậy thì thấy chị V. đã chết. Thái treo cổ, chích điện vào người mình để tự tử nhưng không chết. Sợ bị phát hiện, Thái bỏ trốn.

Đến khoảng 18h15 cùng ngày, em trai chị V. đi làm về thì thấy cửa tiệm thuốc đóng, trong nhà không bật đèn nên sinh nghi. Khi em trai chị V. nhờ người mở cửa để vào tiệm thuốc thì phát hiện chị V. đã chết nên trình báo cơ quan công an.

Gây án xong, Thái tẩu thoát khỏi hiện trường đến tháng 11/2016 thì ra cơ quan công an đầu thú.

MỚI - NÓNG