Thông tin tờ Bild cho hay mặc dù hoạt động mại dâm đã bị ép ra khỏi khu vực này từ lâu do các con phố cụt của địa hạt được nối lại với Đông Berlin và sự giàu có thịnh vượng trở nên phát triển, Renate Dolle vẫn “ở lại với nghề”.
Người đàn bà có mái tóc vàng hoe mặc chiếc váy siêu ngắn màu đỏ, đi đôi bốt cao gót trắng trong một bức ảnh chụp gần Đại sứ quán Nhật đăng trên Bild cho biết: “Tôi có rất nhiều khách quen.”
Mỗi lần “đi khách” của bà giá 30 euro và có những đêm bà kiếm được 4 - 5 khách. Song Dolle nói: “Tôi định sẽ giải nghệ vào năm 64 tuổi”.
Vợ chồng Dolle đã có một cô cháu gái 9 tuổi song mỗi đêm, sau khi hết chương trình TV, “ông” vẫn đưa “bà” đi “làm”.
Bà là một trong số 10.000 gái giang hồ ở Berlin và 400.000 ở Đức, nơi mại dâm được coi là hợp pháp. Dolle cho biết bà đã cố làm việc tại khu đèn mờ quen thuộc gần nhà nhưng bị các “đồng nghiệp” trẻ hơn đuổi đi vì cạnh tranh.