'Gái gọi' gắn mác sinh viên

'Gái gọi' gắn mác sinh viên
Chủ quán cà phê Huyền Anh (Hà Nội) khoe, tất cả nữ tiếp viên "chân dài" đều là sinh viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ khách từ A đến Z.
'Gái gọi' gắn mác sinh viên ảnh 1
Gái mại dâm của Huyền Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress.

Ngày 11/10, công an quận Tây Hồ, Hà Nội kiểm tra một nhà nghỉ ở đường Lạc Long Quân, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

3 cô gái được xác định là tiếp viên quán cà phê Huyền Anh, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ. Cơ quan công an phát hiện Huyền Anh là tụ điểm môi giới, tổ chức mại dâm trá hình do "má mì" Phạm Thị Xuân, 22 tuổi và Đỗ Mạnh Hùng, tổ chức.

Xuân và Hùng tự gắn cho các tiếp viên của quán "mác" sinh viên của nhiều đại học lớn ở Hà Nội. Giá bán dâm từ đó cũng được họ nâng lên 1 triệu đồng với những cô "chân dài", có nhan sắc, trông hiền lành. "Hàng" ít hấp dẫn hơn giá khoảng 250.000 đồng cho mỗi lần "đi khách".

Tụ điểm mại dâm này không nuôi "gái", chỉ khi khách có nhu cầu, Xuân sẽ "alô" cho các em đến và dẫn khách đến nhà nghỉ.

Theo lời khai của gái mại dâm, "má mì" thu tiền của khách rất cao, nhưng các cô chỉ được trả 100.000 đồng/lần.

Theo Anh Thư  
VnExpress

MỚI - NÓNG