Gần 200 chiến sĩ truy bắt hai tên cướp giết người

Gần 200 chiến sĩ truy bắt hai tên cướp giết người
TPO –Chiều 2-5, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, huy động lực lượng công an lớn, phối hợp các đơn vị chức năng, truy bắt hai tên cướp giết người, cướp dây chuyền ở Hưng Yên. Ngay trong ngày, hai tên này bị bắt.

> Nước mắt hai người mẹ có con cướp tiệm vàng
> Cướp tiệm vàng, đâm ba người thương vong

Đối tượng Toán
Đối tượng Nguyễn Viết Toán.

Bắt giữ, đầu thú

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 2-5, Thượng tá Đào Trọng Bằng – Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trậ tự Xã hội - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Khoảng 22h15 ngày 1-5, ông nhận điện thoại yêu cầu phối hợp điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kiệm Huyền (ở thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên).

Nhận thấy, đây là vụ cướp táo tợn, gây hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng, bao gồm cả các huyện, thị trấn… truy bắt hai tên cướp.

Khi các lực lượng tiếp cận hiện trường, người dân đã bắt được tên Hà Văn Tỉnh (sinh ngày 23 - 12- 1996), trú thôn Cù Tu (xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên). Đối tượng còn lại chạy thoát là Nguyễn Viết Toán (sinh ngày 8 – 10 - 1993), trú thôn Trúc Đình (xã Xuân Trúc).

Cũng theo thượng tá Bằng, gia cảnh của hai đối tượng này đều rất khó khăn.

Tình chưa có tiền án, tiền sự, còn Toán từng bị ba tiền án, tiền sự về tội trộm cắp vặt và bị xử phạt hành chính ở địa phương.

Cơ quan chức năng thu một dao nhọn, hai đôi dép của hai đối tượng gây án.

Sau khi lấy lời khai ban đầu của đối tượng bị bắt, công an Hưng Yên cử người về quê Nguyễn Viết Toán – nghi phạm đâm chết anh Đỗ Xuân Lượng - ở xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi, Hưng Yên) và cả quê ngoại của Toán ở Ngọc Long (Yên Mỹ, Hưng Yên) mai phục, đồng thời động viên gia đình, người thân khuyên Toán sớm ra đầu thú.

Về nhà sau khi gây án, Toán thấy động nên bắt xe trốn lên Hà Nội. Sau đó, đối tượng gọi điện cho cậu là Luyện Văn Lợi (SN 1970, ở thôn Chi Long, xã Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Ông Lợi đã khuyên Toán ra đầu thú. Đến 15h30 ngày 2-5, Nguyễn Viết Toán về quê ngoại, được ông Lợi đưa ra đầu thú.

Đối tượng Tình
Đối tượng Hà Văn Tỉnh.

Khai nhận

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai, mục đích ban đầu là vờ mua rồi cướp dây chuyền, chứ không có ý định giết người.

Hai đối tượng khai nhận, do ham mê cờ bạc, Toán rủ Tình cùng lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Trước khi gây án hai ngày, chúng cùng đi mua hai dao sắc nhọn, hình dạng khẩu súng, có đèn pin soi sáng ở thị trấn Kẻ Sắt (Bình Giang, Hải Dương).

Sáng 1-5, Toán mang xe máy của mẹ cầm đồ được bảy triệu đồng. Toán rủ Tính đánh lô đề mất khoảng ba triệu. Sau đó, cả hai thuê xe ôm chở lên một quán phở ở thị tứ Bô Thời, gần tiệm vàng Kiệm Huyền.

Khoảng 21h cùng ngày, thấy tiệm vàng này mới chỉ khép cửa nên hai đối tượng vào hỏi mua vàng. Lúc đó, trong tiệm có hai vợ chồng ông bà chủ là Đỗ Xuân Kiệm và Bùi Thị Huyền.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.

Chúng giả vờ hỏi mua một dây chuyền vàng nhưng vì chỉ có bốn triệu đồng nên anh Kiệm nói không đủ. Một trong hai tên liền đưa điện thoại bảo gán thêm để lấy dây chuyền vàng, nhưng bà chủ không chấp nhận. Hai tên liền đổi ý mua dây chuyền bạc khoảng năm lượng, trị giá 4,5 triệu đồng.

Khi bà chủ đeo thử dây chuyền bạc vào cổ Toán, hai đối tượng liền quay đầu bỏ chạy. Ông Kiệm đuổi theo và hô hoán (lúc đó khoảng 21h45). Nghe thấy tiếng tri hô, một số người đuổi bắt cướp.

Bị truy đuổi, hai tên đã dùng dao đâm trọng thương anh Đỗ Xuân Lượng (SN 1974), là cháu ruột ông Kiệm (anh Lượng tử vong sau đó) và đâm anh Đỗ Bá Hiền (SN 1989), Đỗ Như Minh (SN 1987) bị thương.

Theo Viết
MỚI - NÓNG