Gần tết đề phòng cướp giật

Gần tết đề phòng cướp giật
Những ngày giáp tết là thời điểm “ăn nên làm ra” của các đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản. Hiện, không ít người ở TP.HCM là nạn nhân của bọn đạo tặc...

Theo PC14 Công an TP.HCM, thời điểm giáp tết người dân thường mất cảnh giác, dễ bị trộm vào nhà lấy cắp tài sản.

Sáng 23 - 1, hòa vào dòng người hối hả xuôi ngược, có hai thanh niên dáng vẻ thư sinh chạy xe chầm chậm trên phố. Không ai ngờ rằng, đó chính là hai đối tượng cướp giật chuyên nghiệp đang “dạo phố” để tìm “hàng”.

Đến trước hẻm 83 Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình, TPHCM), thoáng thấy anh Đ.T.H. (ngụ Q.Gò Vấp) chạy xe máy phía trước, chúng liền tăng tốc ép xe anh H. vào lề. Tên ngồi sau rút dao uy hiếp anh H. rồi cướp xe máy tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân và nhiều người đi đường.

Cướp đủ kiểu

Đêm 28 - 1, chị N.T.N. (ngụ Q.12, TPHCM) đang chở bạn gái qua một đoạn vắng thuộc đường số 4 (xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn) thì một thanh niên vượt lên ép xe chị N. vào lề. Chị hết hồn khi thấy thanh niên này móc ra dao Thái Lan, gằn giọng: “Tiền đâu?”. Chị N. vùng chạy và kêu cứu.

Ngay lúc đó, tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc Đội cảnh sát giao thông An Sương nghe tiếng tri hô của nạn nhân, đã truy đuổi, bắt giữ đối tượng, giao Công an huyện Hóc Môn xử lý.

Đêm 26 - 1, bà N.T.Đ. (ngụ Q.7) đang đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Phú) thì bị một thanh niên chặn đường, bóp cổ cướp một nhẫn vàng. Bà kêu cứu, tên cướp (tên Phạm Ngọc Phúc, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.7) bị quần chúng bắt giữ.

Trước đó, ngày 23 - 1, anh P.V.S. (ngụ Q.Bình Tân) đứng chờ bạn trên đường Vườn Lài (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) cũng bị một tên cướp dùng dao khống chế cướp 10 triệu đồng.

Theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC14), vào thời điểm gần tết, các đối tượng cướp giật thường nhắm vào những người đi đường để uy hiếp, khống chế cướp xe máy, nữ trang, túi xách, điện thoại di động, tiền bạc...

Các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý... cũng là mục tiêu của đối tượng cướp giật chuyên nghiệp. Thông thường, bọn chúng mai phục tại các ngân hàng để theo dõi những người đi rút tiền, sau đó thông báo cho đồng bọn bám theo chờ “con mồi” sơ hở là ra tay cướp.

Thủ đoạn này không mới nhưng hầu như giáp tết năm nào cũng có những vụ cướp như vậy.

Chiều 1 - 2, anh T.C.T., phóng viên báo Người Lao Động, đến một ngân hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để đổi tiền lẻ. Anh T. cho 15 triệu đồng vào balô cùng máy tính xách tay, máy ảnh và kẹp trước baga xe máy. Anh không biết rằng, mọi nhất cử nhất động của mình đã lọt vào tầm ngắm của hai đối tượng cướp giật.

Khi về đến đường Trần Quốc Toản (P.7, Q.3) thì hai tên cướp bịt kín mặt vượt lên, tên ngồi sau giật phắt chiếc balô trên xe anh T. rồi tẩu thoát.

Sẵn sàng tấn công nạn nhân

Phân tích quy luật một số vụ cướp gần đây cho thấy thời điểm gây án thường rộ lên lúc nửa đêm về sáng.

Sáng sớm 22 - 1, anh T.V.P. (ngụ Q.9) đi làm sớm, đến gần cổng Nhà máy nước Thủ Đức (P.Linh Trung, Thủ Đức) thì bị bốn thanh niên dùng roi điện đe dọa, cướp xe máy và 7,7 triệu đồng tẩu thoát.

3g45 ngày 25 - 1, anh H.T.B. (ngụ Tiền Giang) bị bốn thanh niên dùng roi điện khống chế, đấm vào mặt rồi cướp xe trước nhà 77 Hoàng Diệu 2 (P.Linh Trung).

Tiếp đó, rạng sáng 26 - 1, chị N.T.T.T. (ngụ Đồng Nai) đi xe máy đến trước Công ty Samsung (P.Linh Trung) cũng bị bốn thanh niên xưng là công an chặn xe đòi kiểm tra giấy tờ. Sinh nghi, chị T. rút chìa khóa xe vứt xuống đường và tri hô. Một tên liền dùng roi điện chích vào hông làm chị té ngã rồi cướp xe tẩu thoát.

Điều đáng nói cả ba vụ cướp xảy ra cùng thời điểm (3g-4g sáng), cùng phương thức và địa bàn gây án (P.Linh Trung, Thủ Đức).

Nhiều vụ bọn cướp giật tỏ ra rất manh động, sẵn sàng “hạ thủ” nếu nạn nhân chống trả.

Ngày 1-2 chị L.T.P.T., nhân viên Bệnh viện ĐH Y dược, đang tranh thủ làm việc tại hành lang Trường ĐH Y dược TP.HCM (P.11, Q.5), bất ngờ một thanh niên dùng roi điện gí vào người để khống chế và cướp máy tính xách tay. Chị T. chống cự liền bị tên này rút dao đâm vào tay gây thương tích. Sau khi giật được máy tính, tên cướp bỏ chạy nhưng bị bảo vệ một tòa nhà bên cạnh bắt giữ.

Trước đó, ngày 25-1, chị N.B.H.T. đang đứng trước hẻm 331 Tôn Đản (P.15, Q.4) chờ taxi liền bị một thanh niên chạy đến giật chiếc ví bên trong có 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Chị T. giằng co liền bị tên này dùng dao chém vào tay gây thương tích rồi cướp ví tẩu thoát.

Ngày 27-1, anh N.M.P. (tạm trú Hóc Môn) đi xe máy trên đường số 3, Xuân Thới Đông (Hóc Môn) thì bị hai cặp nam nữ đi hai xe máy chặn đường. Vừa dừng xe, anh P. bị nhóm thanh niên dùng hung khí, đá cục tấn công khiến anh bị thương. Gây án xong, nhóm thanh niên ung dung cướp xe máy tẩu thoát.

Tiếp đó, sáng 30-1, tại chân cầu Ông Đụng (P.Thạnh Lộc, Q.12), anh H.T.H. (tạm trú Q.Gò Vấp) cũng bị năm thanh niên chặn đường đánh hội đồng và cướp xe.

Cần đề cao cảnh giác

Thượng tá Mai Văn Tấn, trưởng Phòng PC14 Công an TP.HCM, cho biết, không chỉ thời điểm giáp tết mà ngay trong và sau tết, người dân vui xuân mà mất cảnh giác, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng gây án.

Theo ông Tấn, những vụ cướp giật tài sản phần lớn xảy ra trong khoảng nửa đêm về sáng. Đây là thời điểm ít người qua lại, nạn nhân thường đi một mình.

Bọn cướp giật lợi dụng những đoạn đường vắng để ra tay. Do đó, khi ra đường, người dân không nên mang theo tài sản có giá trị.

Điều cần lưu ý là không nên đi một mình trên những đoạn đường tối vắng, đặc biệt vào thời điểm từ 2g-5g sáng vì đây là “giờ vàng” của các đối tượng cướp giật.

Cuối năm, lượng người đi giao dịch tại các điểm rút tiền, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc và những trung tâm thương mại gia tăng. Đây cũng là dịp cán bộ, công nhân, người lao động lĩnh tiền thưởng tết. Các đối tượng cướp giật có thể theo dõi, đợi thời cơ thuận tiện gây án.

“Bà con nên chủ động phòng ngừa, cảnh giác cao độ đối với tội phạm này và chọn phương cách bảo vệ tài sản của mình một cách hợp lý, an toàn nhất” - ông Tấn nói.

Ông Tấn cũng cho biết PC14 Công an TP.HCM đã có kế hoạch đấu tranh phòng ngừa tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, lực lượng đặc nhiệm sẽ tăng cường công tác trinh sát, phối hợp với công an các quận, huyện rà soát địa bàn, phát hiện, triệt phá những băng nhóm cướp giật và các loại tội phạm khác.

Coi chừng trộm vào nhà “đá” xe

Theo PC14 Công an TP.HCM, thời điểm giáp tết người dân thường mất cảnh giác, dễ bị trộm vào nhà lấy cắp tài sản. Sáng 26 - 1, ông N.D.J. (quốc tịch Anh, tạm trú P.Thảo Điền, Q.2) ngủ dậy, phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm ba máy nghe nhạc, một máy ảnh, một máy tính xách tay, ba triệu đồng và 100 đôla Singapore.

Cũng theo PC14, tình trạng người dân để xe gắn máy ngoài đường, vỉa hè không người trông giữ, đặc biệt các loại xe đắt tiền là tạo cơ hội cho bọn “đá” xe ra tay.

Theo Hoàng Khương
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG