Gặp cướp, tài xế taxi bỏ xe tháo chạy

Lịch trình di chuyển của xe đã được công an giám sát. Ảnh: Việt Đức/ Zing
Lịch trình di chuyển của xe đã được công an giám sát. Ảnh: Việt Đức/ Zing
Nghĩ khách có hung khí khi tiếng kim loại va vào nhau, tài xế taxi vội tạt xe sang lề đường, mở cửa tháo chạy.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thế Hùng (35 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không nghề. Do nợ nần chồng chất anh ta nảy sinh ý định cướp taxi.

Đêm 23/4/2014, Hùng vẫy chiếc xe của hãng Group Hà Nội do anh Đào Văn Thính (23 tuổi, ở huyện Ứng Hòa) điều khiển. Khi lên xe, thanh niên này yêu cầu chở đến khu vực Nhà hát lớn (quận Hoàn Kiếm) sau đó đổi ý đi Nam Định.

Đến đoạn đường Nguyễn Xiển, do nghi ngờ gặp cướp, anh Thính không đi lên đường cao tốc. Thấy vậy, Hùng dọa dẫm và giơ tay định đánh tài xế.

Nghe tiếng kim loại va vào nhau, nghĩ khách có hung khí, Thính vội tạt xe vào lề đường, mở cửa tháo chạy lại cây xăng.

Lợi dụng cơ hội này, Hùng phóng xe về hướng Nam Định. Trên đường đi, anh ta rút giắc cắm bộ đàm để không ai liên lạc được. Đến đoạn cầu Tân Đệ (Nam Định), Hùng bị cảnh sát bắt giữ. Tang vật bị thu giữ là chiếc xe taxi hiệu Vios trị giá hơn 375 triệu đồng.

Tại phiên tòa sáng nay, Hùng khai nhận không có ý định cướp taxi, lấy xe với mục đích đi tìm vợ, con. Bị cáo cho rằng bản thân từng lái cho nhiều hãng taxi nên biết việc cướp rất khó vì mỗi xe đều có thiết bị định vị.

Sáng 23/3, thấy cần phải làm rõ một số tình tiết trong vụ án, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung hành vi Cướp tài sản.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG