Gãy tay, chấn thương đầu vẫn quyết bắt trọn ổ ma túy

Trinh sát trẻ dũng cảm Nguyễn Đình Quốc Thái nhận sự động viên, thăm hỏi từ lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế.
Trinh sát trẻ dũng cảm Nguyễn Đình Quốc Thái nhận sự động viên, thăm hỏi từ lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế.
TP - Ngày 21/9, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, tới nhà trung úy Nguyễn Đình Quốc Thái (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) để thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và biểu dương hành động dũng cảm của trinh sát trẻ tuổi này trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước đó, trung úy Nguyễn Đình Quốc Thái (sinh năm 1991, thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế-ma túy-môi trường Công an huyện Phú Lộc) được chỉ huy phân công theo dõi tình hình mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Đêm 10/9, tại quán bi-a H.Đ (xã Lộc An, huyện Phú Lộc), khi Đỗ Ngọc Huy (sinh năm 1994, ngụ xã Lộc Sơn) bán ma túy đá cho một thanh niên, Thái nhanh chóng bắt quả tang. Trong quá trình khống chế đối tượng côn đồ hung hãn này, do bị chống trả quyết liệt, Thái bị gãy tay phải, rách mặt, chấn thương đầu (sau nhập viện mới biết chấn thương sọ não). 

Sau khi bắt được Huy, chỉ huy nhận thấy Thái có dấu hiệu đau, mệt, nên yêu cầu phải nghỉ ngơi. Tuy vậy, anh vẫn nén đau, vờ tỏ ra bình thường để tiếp tục công việc. Thái dùng thuốc tê giảm đau xịt vào cánh tay gãy, lấy tạm thuốc lá sợi băng rịt vào chỗ bị thương để cầm máu, rồi cùng đồng đội lên đường truy bắt thêm 4 đối tượng sử dụng ma túy mua của Huy.

Dẫn giải các đối tượng về trụ sở Công an huyện Phú Lộc, đến 0h30, Thái lại cùng đồng đội tiếp tục đấu tranh, khai thác suốt nhiều giờ. Tới gần 5h sáng 11/9, máu trên mặt Thái lại chảy, cánh tay phải bị gãy trước đó phải ghi hồ sơ nhiều đơ cứng nên chỉ huy “lệnh” cho trinh sát trẻ này phải nghỉ để đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, Thái được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy tay, bị thương vùng mặt. Sau khoảng 10 ngày nhập viện, sức khỏe tạm ổn, Thái quá nhớ nhà, nên xin về tự tiếp tục điều trị.

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc, cho biết, Thái có hoàn cảnh rất khó khăn, ba bị tai biến, mẹ công việc bấp bênh, vợ mang thai và chưa có việc làm ổn định. Mặc dù vậy, trinh sát trẻ vẫn luôn quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó trong truy bắt tội phạm ma túy. 

Thái từng theo học và làm huấn luyện viên karatedo tại Trường Trung cấp TDTT Huế, là thành viên đội tuyển karatedo tỉnh. Khi đi nghĩa vụ quân sự về, Thái vào học tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 (Hà Nội). Thời gian học tập và công tác, Thái từng được T.Ư Đoàn TNCSHCM tặng bằng khen về thành tích văn hóa, văn nghệ, TDTT; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích phòng chống tội phạm…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.