Ghen tuông, chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

TPO - Do ghen tuông, người đàn ông 45 tuổi ở Vĩnh Long giết vợ, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Tam Bình. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/2, bà Nguyễn Thị Hà Nương (66 tuổi) đến nhà con ruột là Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, ngụ ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình). Khi đến nơi thì thấy nhà bị khoá cửa trong, gọi không ai trả lời nên nghi có chuyện chẳng lành.

Lập tức, bà Nương gọi ông Đào Xuân (71 tuổi, cha ruột của Đào Thị Ngọc Minh) dùng búa đập cửa vào kiểm tra thì phát hiện Ngọc Minh nằm chết trong phòng ngủ còn chồng là Văn Minh bất động trong nhà vệ sinh. Trong nhà có chai thuốc trừ sâu đã mở nắp (lượng thuốc trong chai 1/2) và mùi thuốc sâu nồng nặc nên gọi điện trình bào công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Tam Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và đưa Nguyễn Văn Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định Đào Thị Ngọc Minh chết do chấn thương sọ não, ngạt do chèn ép đường hô hấp vùng cổ. “Từ kết quả điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, tử thi nhận định đây là vụ án giết người do Nguyễn Văn Minh thực hiện. Nguyên nhân có khả năng do ghen tuông, Nguyễn Văn Minh đã dùng đầu nạn nhân đập vào cạnh giường ngủ và bóp cổ nạn nhân tử vong, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử”, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay.

Hiện Công an tỉnh đã cử lực lượng canh giữ Nguyễn Văn Minh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (do Văn Minh đang hôn mê) và tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.