Ghi và truy thu nợ với người... đã chết

Ghi và truy thu nợ với người... đã chết
TP - Ngày 23/11, đoàn cán bộ của xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà đến nhà cô Trần Thị Thanh, giáo viên Trường THCS Mỹ Châu, đòi khoản nợ của người chồng đã mất cách đây 12 năm.
Ghi và truy thu nợ với người... đã chết ảnh 1
Cô Thanh đang khóc thảm thiết

Không lấy đủ tiền họ đã cắt điện thắp sáng của gia đình. Cô Thanh ngồi khóc và tường trình lại sự việc.

“Năm 1995, chồng tôi là Lê Viết Hồng, được địa phương mời làm Thủ quỹ Ban Điện. Ngày 14/2/1996 ông Hồng đã bàn giao toàn bộ quỹ cho xã không còn vướng mắc điều gì.

Ngày 17/3/1996, chồng tôi chết vì tai nạn giao thông. Sau đó 3 tháng, xã đưa đến một mảnh giấy ghi nợ cho ông Hồng là 1.000.000 đồng.

Hai bên cãi nhau về lý nhưng rồi tôi đồng ý để họ trừ lương hưu chưa cắt của chồng 3 tháng, mỗi tháng 300.000 đồng. Hơn 10 năm sau không nghe ai nói gì đến nợ nần, nay họ lại viết giấy đòi 716.000 đồng nói là tiền lãi do chồng tôi nợ. 

Hồi ấy phía gây tai nạn gửi qua Ủy ban xã 2.000.000 đồng tiền hương khói nhưng gia đình chỉ nhận được 1.500.000 đồng còn lại 500.000 đồng, xã nói rằng ông Hồng còn nợ, họ đã khấu trừ...

Năm 1997, chồng tôi được tặng Huân chương Kháng chiến Hạng Ba kèm theo số tiền là 1.800.000 đồng, cán bộ xã mang sổ sách đến nhà bảo tôi ký nhưng chỉ phát cho 1.400.000 đồng.

Ngày 23/11/2007, UBND xã tiếp tục đến đòi thêm khoản nói là nợ tiền xây dựng hạ tầng đường điện là 490.000 đồng. Khoản này năm 1993 tôi đã nộp.

Ghi và truy thu nợ với người... đã chết ảnh 2
Giấy mời thu nợ của UBND xã Thạch Mỹ

Họ lại đưa ra mảnh giấy viết tay nói là phần điện của chị Nguyễn Thị Cúc là 288.000 đồng, do anh Hồng thu trước đây nay tôi phải nộp. Đó cũng là khoản ghi nợ khống.

Tôi lấy sổ sách chứng minh chồng tôi đã quyết toán với Ban Điện ngày 14/2/1996 xong xuôi. Trước những chứng cớ không thể chối cãi, cán bộ Ủy ban xã áp đảo tôi, buộc tôi phải nộp khoản tiền là 272.000 đồng...”.

Trong hồ sơ lưu của ông Lê Viết Hồng còn ghi lại 909.000 đồng những người khác còn nợ ông, cộng với khoản xã thu giữ cũng 900.000 đồng, tổng cộng là phía xã và người khác còn nợ người đã khuất 1.800.000 đồng, chưa ai đòi.

Vậy mà chỉ có 100.000 đồng tiền nợ không tang chứng đã 12 năm. Nay, họ đã tính thành lãi đơn rồi lãi kép ra con số là 716.000 đồng.

Việc xảy ra không riêng gì với ông Lê Viết Hồng. Anh Lê Đức Bình cũng ở xóm này đã có đơn tố cáo cán bộ xã Thạch Mỹ ghi khống số tiền là 450.000 đồng xây dựng đường điện cho bố anh là Lê Đức Trọng cũng đã chết cách đây 12 năm.

Ông Phan Văn Bỉnh láng giềng với anh Bình cũng đã có đơn tố cáo xã ghi tiền khống cho gia đình ông là 400.000 đồng. Việc ông Hồng, một trung tá cựu chiến binh từng 30 năm phục vụ trong quân đội về hưu không may bị tai nạn đột ngột qua đời, bị xã kê những khoản nợ khống cần phải được làm rõ.

MỚI - NÓNG