Gia cảnh nghèo khó của nữ sinh bị hãm hiếp, vùi xác giữa đồng

Gia cảnh nghèo khó của nữ sinh bị hãm hiếp, vùi xác giữa đồng
Bố mẹ M. làm nông nghiệp nên vất vả quanh năm, ông bà nội của M. đã già, đang bị bệnh nặng. Ngồi vô hôn trước di ảnh con, mẹ M đờ đẫn không nói nên lời, đôi mắt sưng húp...

Gia cảnh nghèo khó của nữ sinh bị hãm hiếp, vùi xác giữa đồng

> Bắt khẩn cấp kẻ giết, hiếp dã man một nữ sinh

Bố mẹ M. làm nông nghiệp nên vất vả quanh năm, ông bà nội của M. đã già, đang bị bệnh nặng. Ngồi vô hôn trước di ảnh con, mẹ M đờ đẫn không nói nên lời, đôi mắt sưng húp...

Nơi kẻ sát nhân đã dùng cỏ, gốc rạ phủ lên xác M
Nơi kẻ sát nhân đã dùng cỏ, gốc rạ phủ lên xác M.

Dù không hẳn là họ hàng cận huyết trong cùng một gia đình nhưng giữa tên Nguyễn Đình Khuyến (SN 1993, trú tại thôn Duyên Tục, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và nữ sinh Mai Trà M. (SN 1995, đang học lớp 12, trú cùng thôn) vẫn có quan hệ họ hàng với nhau.

Tuy nhiên, thấy M. trắng trẻo, xinh xắn nên Khuyến nảy sinh tình cảm với M. Buổi tối, sau bữa tiệc đám cưới, Khuyến đã “điều” M. ra cánh đồng của thôn thổ lộ tình cảm. Tại đây, hắn đã biến mình thành con ác thú để thực hiện tội ác trời không dung, đất không tha.

Đêm định mệnh của cô nữ sinh xinh đẹp

Vào khoảng 21 giờ ngày 15-11-2012, anh Mai Đắc C. (SN 1970) đến Công an xã Phú Lương trình báo, con gái là cháu Mai Trà M. đi từ tối ngày 14-11 chưa về nhà, gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích. Công an xã Phú Lương đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát điều tra hình sự Công an huyện tiến hành điều tra xác minh sự việc.

Qua khai thác, cơ quan công an xác định Nguyễn Đình Khuyến là nghi can số một. Ngay trong đêm 15-11, Khuyến được triệu tập lên cơ quan công an để đấu tranh, khai thác thông tin. Khuyến thuộc thành phần bất hảo tại địa phương, nghi vấn sử dụng ma túy, đã bỏ học lang thang, không nghề nghiệp.

Tối ngày 14-11, nhóm của hắn cũng đã có hành vi chống đối cảnh sát giao thông khi vi phạm luật. Lúc đầu Khuyến quanh co chối tội nhưng sau khoảng gần 4 tiếng đồng hồ xét hỏi, tên sát nhân đã phải cúi đầu khai nhận hành vi tội ác của mình.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 14-11-2012, sau khi dự tiệc đám cưới tại gia đình ông Mai Đắc Đ. ở cùng thôn, Khuyến, M. cùng với 3 người bạn khác ra ngồi uống nước ở thôn Duyên Phú. Đến khoảng 20 giờ 30 cả nhóm đi bộ về nhà. Trên đường về, Khuyến nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với M. nên đã giục những người bạn khác trong nhóm về trước và kéo M. ở lại.

Khuyến lấy lý do là hỏi số điện thoại của một người bạn và đứng nói chuyện với M. Đứng nói chuyện được một lúc, hắn lại tiếp tục lấy lý do vì đứng ở trên đường nếu ai đi qua sẽ bàn tán, không tốt cho M. Và dụ M. ra cánh đồng vắng của thôn cùng nói chuyện. Hắn dần có hành vi thân mật và đòi quan hệ với M. nhưng cô bé không đồng ý.

Giằng co nhiều lần nhưng vẫn không được. Do có rượu và sẵn thú tính dục vọng trong người, hắn quyết tâm thực hiện bằng được hành vi quan hệ tình dục với M. Hắn đè M. ra ruộng lúa đã gặt xong để cưỡng hiếp. Trong lúc hoảng loạn M. kêu cứu, chống cự nên hắn dùng tay tát vào mặt và bóp cổ M. để thực hiện bằng được hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn, phát hiện M. đã chết, thoáng chút sợ hãi, hắn bỏ mặc nạn nhân quay về nhà bác họ ngủ nhờ ở bếp và nói dối là vừa bị một nhóm thanh niên đánh nên quần áo bị bẩn. Sợ bị lộ, khoảng 4 giờ 30 ngày 15-11-2012, Khuyến quay lại hiện trường kéo xác M. sâu vào phía giữa ruộng, lấy cỏ và gốc rạ phủ lên nhằm phi tang, che đậy tội lỗi. Hắn trở về nhà tắm giặt và vẫn tiếp tục sang dự đám cưới như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt.

Đối tượng Nguyễn Đình Khuyến tại CQĐT
Đối tượng Nguyễn Đình Khuyến tại CQĐT.

Nỗi đau ứ nghẹn

Chẳng riêng gì người dân xã Phú Lương mà ngay cả thị trấn Đông Hưng và các xã liền kề đều xôn xao bàn tán, thương cảm cho cái chết oan uổng của cô bé M. Họ tỏ rõ sự căm phẫn và lên án hành vi thú tính của tên yêu râu xanh.

Vẻ yên bình của một thôn quê phủ kín sự đau thương tang tóc, tất cả những người dân nơi đây đều xót thương, chia sẻ và vừa giúp đỡ gia đình lo xong việc tang lễ cho M. Riêng ngôi nhà của gia đình tên sát nhân Nguyễn Đình Khuyến cũng nằm ngay trong thôn, cách nhà M. không xa (khoảng 100m) với cánh cửa đóng kín, lặng thinh.

Ông bà nội của M. đã già, đang bị bệnh nặng, chẳng biết sẽ sống được bao lâu nữa, bố mẹ cô bé làm nông nghiệp nên vất vả quanh năm. M. là con lớn trong nhà, dưới còn một đứa em nhỏ nên họ đều kỳ vọng vào một tương lai gần khi chẳng còn bao lâu nữa M. sẽ tốt nghiệp PTTH rồi thi vào đại học. Cái chết oan uổng của cô bé đã làm những người thân suy sụp hoàn toàn. Nỗi tiếc thương phủ kín trên những khuôn mặt đã cạn khô nước mắt vì khóc con.

Mẹ của M. giọng đã khàn đặc, đôi mắt sưng húp với ánh nhìn đờ đẫn không nói nên lời, ngồi vô hồn trước di ảnh con. Anh Mai Đắc C. cố kìm nén nỗi đau để có thể an ủi, vực lại tinh thần người thân trong gia đình. Anh C. chia sẻ: “Con bé còn đang ấp ủ dự định là sẽ phải thi đỗ vào trường đại học nó mong muốn cho bố mẹ vui. Tất cả giờ chỉ còn sự đau đớn tột độ, không thể diễn tả hơn được nữa. Vợ tôi đã kiệt sức. Bố mẹ tôi đã già lại đều đang bị ung thư nặng, sau sự việc này chẳng biết ông bà sẽ sống thêm được bao lâu...”

Kiềm chế sự kích động của gia đình bị hại

Gia cảnh nghèo khó của nữ sinh bị hãm hiếp, vùi xác giữa đồng ảnh 3

Thượng tá Nguyễn Đức Vũ (Đội trưởng Đội ĐTHS Công an huyện Đông Hưng) cho biết: "Với sự chỉ đạo và phối hợp kịp thời của Phòng PC 45 Công an tỉnh, vụ án đã sớm được làm rõ.

Tuy nhiên, một điều khó khăn không kém trong và sau quá trình điều tra vụ án này là các anh còn phải làm công tác tư tưởng nhằm động viên, trấn tĩnh, kiềm chế sự kích động của gia đình bị hại đối với phía bị cáo. Hiện hung thủ cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đã được bàn giao Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền".

Theo Dòng Đời

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG