Gia đình sản phụ mang quan tài diễu phố nhận 'hỗ trợ' 150 triệu

Gia đình sản phụ mang quan tài diễu phố nhận 'hỗ trợ' 150 triệu
Dù cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về vụ việc sản phụ tử vong nhưng Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã thỏa thuận "hỗ trợ mai táng" cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

Gia đình sản phụ mang quan tài diễu phố nhận 'hỗ trợ' 150 triệu

> Cả bị cáo và bị hại vụ 'quan tài diễu phố' kháng án

> Vụ 'quan tài diễu phố': Một án tử hình, hai chung thân 

Dù cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về vụ việc sản phụ tử vong nhưng Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã thỏa thuận "hỗ trợ mai táng" cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

Ngày 20/10, anh Nguyễn Văn Hòa (em trai sản phụ Nguyễn Thị Xuân), cho biết, sau khi gia đình hoàn tất thủ tục an táng chị Xuân, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã đến chia sẻ và đề nghị hỗ trợ khoản tiền 150 triệu đồng cho gia đình. “Tôi thay mặt gia đình trực tiếp đứng ra nhận số tiền đó. Phía bệnh viện nói rằng, tạm thời hỗ trợ 150 triệu để gia đình lo mai táng cho mẹ con chị Xuân”, anh Hòa nói.

Đỉnh điểm, hàng nghìn người dân đã đưa quan tài diễu khắp các con phố ở thị trấn Vạn Hà. Ảnh: Lê Hoàng
Đỉnh điểm, hàng nghìn người dân đã đưa quan tài diễu khắp các con phố ở thị trấn Vạn Hà. Ảnh: Lê Hoàng.
 

Anh Hòa cho hay, gia đình vẫn tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng sớm có kết luận vụ việc. “Rõ ràng trong cái chết của chị tôi, lỗi phần nhiều là do y bác sĩ thiếu trách nhiệm. Chỉ vì đôi chút lơ là mà họ đã tước đoạt sự sống của hai mạng người”, anh Hòa bức xúc nói.

Hiện Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa và lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa chưa đưa ra bình luận gì về số tiền này.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, trú làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh.

Người nhà của sản phụ nhiều lần đề nghị kíp trực can thiệp nhưng mãi đến 3 giờ sáng 18/10, chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ. Tuy nhiên, cho đến hơn 5h, sản phụ vẫn chưa được phẫu thuật. Khoảng 5h45, gia đình nhận được tin báo, sản phụ Xuân và thai nhi đã tử vong.

Bức xúc trước cái chết của chị Xuân, hàng trăm người đã kéo đến bao vây bệnh viện, họ la ó đòi làm rõ trách nhiệm. Đến ngày 19/10, người thân mới chịu đưa thi hài người phụ nữ cùng đứa trẻ xấu số về quê an táng.

Quốc lộ 45 ách tắc nhiều giờ. Ảnh: Lê Hoàng
Quốc lộ 45 ách tắc nhiều giờ. Ảnh: Lê Hoàng.
 

Khi xe chở thi hài chị Xuân ra khỏi cổng bệnh viện, người thân tiếp tục gây áp lực với tài xế (là một cảnh sát), yêu cầu chở quan tài diễu qua các con phố ở thị trấn Vạn Hà. Khi đi đến trước cửa căn nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà) chiếc xe buộc phải dừng lại.

Tại đây, nhiều người đã liên tục đánh trống, rải vàng mã, thả vòng hoa đồng thời la ó phản ứng dữ dội. Nhiều người lao vào trong nhà tìm kiếm, đòi “xử” vị bác sĩ vì cho rằng ông này là người phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết của sản phụ Xuân. Không tìm thấy nam bác sĩ, nhiều người đã dùng gạch đập phá làm hư hại nhiều đồ đạc. Bác sĩ Định cùng vợ con đã phải bỏ trốn để tránh cơn giận dữ của người dân.

Công an huyện Thiệu Hóa đã huy động cả trăm người để vãn hồi trật tự. Đến khoảng gần 14h cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mới thuyết phục được người dân đưa thi hài chị Xuân về quê ở xã Thiệu Phúc an táng. Sự việc khiến quốc lộ 45 ách tắc nghiêm trọng nhiều giờ.

Trao đổi về vụ việc, ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa cho biết, nguyên nhân bước đầu dẫn đến ca tử vong của sản phụ Xuân được chẩn đoán là do thuyên tắc mạch ối. Cũng theo ông Hùng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bác sĩ Lê Văn Định cùng toàn bộ kíp trực đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quá trình điều tra.

Theo Lê Hoàng
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG