Giả gái sờ soạng, móc túi đàn ông ở trung tâm Sài Gòn

Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng
Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng
Trang điểm đậm, mặc áo trễ ngực, Long sáp tới sờ soạng người đàn ông rồi móc điện thoại iP6 Plus bỏ chạy.

Khoảng 4h sáng 29/4, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra khu vực trung tâm thành phố, phát hiện gã đàn ông giả gái chạy xe tay ga có nhiều biểu hiện nghi vấn. Chạy rề rề nhiều tuyến đường, ông ta luôn dáo dác nhìn xung quanh.

Đến nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), gã dừng xe bên lề, õng ẹo tiến sát một người đàn ông rồi liên tục vuốt ve.

Bị "nạn nhân" đẩy ra, hắn vẫn kịp rút được chiếc iPhone 6 Plus giấu vào người rồi phóng lên xe chạy đi. Ngay lập tức, các trinh sát cũng tăng ga truy đuổi qua các tuyến đường Calmet - Lê Thị Hồng Gấm - Nguyễn Thái Học...

Giả gái sờ soạng, móc túi đàn ông ở trung tâm Sài Gòn ảnh 1

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Đến đoạn giao với đường Cô Bắc, cảnh sát đặc nhiệm vượt lên ép ngã xe tên trộm, thu tang vật.

Khai với cơ quan điều tra, Trần Văn Long (45 tuổi) thừa nhận thường xuyên cải trang nữ để tiếp cận, móc túi đàn ông tại khu vực trung tâm quận 1.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG