Gia Lai: Sinh viên giết học sinh vì mấy cái... búng tai

Gia Lai: Sinh viên giết học sinh vì mấy cái... búng tai
TP - Sáng 25/7, Hiếu (sinh viên năm 2) và Dũng (sinh năm 1994) chơi bài búng tai ở cư xá của CĐSP Gia Lai, Dũng bị Hiếu búng đến 200 cái, sau đó Hiếu nghỉ chơi... Hai bên có xô xát...
Gia Lai: Sinh viên giết học sinh vì mấy cái... búng tai ảnh 1
Hung thủ Nguyễn Trung Hiếu

Cư xá Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8/2007 vắng vẻ bởi hầu hết các sinh viên nghỉ hè về nhà. Thế nhưng không rõ vì sao từ các dãy phòng ở tầng 4 ngày càng tỏa mùi hết sức khó chịu.

Sáng 3/8, anh Bá - Bảo vệ và chị Nga - Nhân viên y tế trường đi tìm hiểu nguyên nhân, nơi phát sinh mùi hôi.

Khi họ mở cửa phòng tắm phòng 406, chị Nga khiếp đảm bỏ chạy khi nhìn thấy một xác chết đã trương phình phát ra mùi hôi nồng nặc trong căn phòng này.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Pleiku và PC14 Công an tỉnh Gia Lai lập tức đến hiện trường. Quá trình điều tra xác định nạn nhân là Nguyễn Quốc Dũng, sinh 1994, trú tại phường Hội Thương (Pleiku, Gia Lai).

Dũng là học sinh lớp 7 được gia đình gửi cho một nữ sinh viên Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Gia Lai dạy kèm ở cư xá. Gia đình cho biết đã 10 ngày cháu đi học không về.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra thấy nổi lên 4 đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu (sinh 1987, trú tại xã Ia Mơ Nông, Chư Pah), sinh viên năm thứ 2 khoa Lý trường CĐSP và 3 học sinh khác.

Lực lượng công an nhanh chóng tỏa về các địa phương điều tra. Sau một thời gian đấu tranh, Nguyễn Trung Hiếu đã khai nhận: Sáng 25/7, Hiếu và Dũng chơi đánh bài búng tai nhau tại phòng 406 cư xá trường CĐSP Gia Lai. Trong lúc đánh bài Dũng bị Hiếu búng đến 200 cái, sau đó Dũng nghỉ chơi, bị Hiếu nổi cáu dùng tay kẹp cổ kéo ra hành lang trước phòng 406.

Hiếu đẩy Dũng vào tường 2, 3 cái thì thấy Dũng buông tay ra ngồi bệt xuống đất. Thấy vậy Hiếu kéo Dũng vào phòng tắm của phòng 406 dùng dây của vòi tắm siết cổ Dũng cho đến lúc thấy Dũng nằm im thì bỏ ra ngoài.

Sau đó Hiếu quay lại phòng tắm, thấy Dũng còn cử động nên dùng dây nhựa có sẵn trong phòng tắm siết cổ Dũng đến chết. Hiếu đóng cửa phòng lại, về phòng 105 lấy đồ dùng cá nhân bỏ trốn về nhà ở xã Ia Mnông.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, các thầy cô giáo ở trường CĐSP Gia Lai đều lấy làm bất ngờ trước hành vi giết người vô cớ của Nguyễn Trung Hiếu bởi thường ngày ai cũng cho rằng Hiếu rất hiền lành, không có biểu hiện côn đồ, hung hãn.

Trong hồ sơ học trung học phổ thông của Hiếu ở trường Ia Ly-Chư Pah, giáo viên chủ nhiệm còn phê đạo đức Hiếu “ngoan ngoãn, hòa nhã với bạn bè”.

Có chăng điều không bình thường trong nhân thân của Hiếu là bố mẹ ly hôn từ nhiều năm, từ nhỏ Hiếu không sống với bố, mẹ, mãi đến khi vào học THPT Hiếu mới về Gia Lai sống với mẹ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.