Giả nhân viên quán karaoke cướp xe tay ga của khách

Thanh niên mặc áo khoác nói chuyện với nạn nhân trước khi cướp xe. Ảnh: Cắt từ clip
Thanh niên mặc áo khoác nói chuyện với nạn nhân trước khi cướp xe. Ảnh: Cắt từ clip
Anh Hà đang đứng chờ bạn trước quán karaoke, một thanh niên đến nói “anh đưa xe để em chạy xuống hầm cất”. Khi nạn nhân đưa chìa khoá thì người này rồ ga chạy mất.

Ngày 2/6, trung tá Nguyễn Thanh Thảo - Phó trưởng Công an phường 2 (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết, đang củng cố lời khai của anh Phạm Ngọc Hà (24 tuổi, ở quận Bình Thạnh), ghi nhận đặc điểm nhận dạng qua camera và các nhân chứng để truy tìm kẻ cướp xe.

Theo trình bày của nạn nhân, vào đêm 26/5, anh đến quán karaoke trên đường Phan Xích Long để giải trí.

Trong lúc đứng trước quán chờ bạn đến thì một thanh niên (khoảng 20 tuổi) mặc quần jeans, áo khoác đen đến nói "anh đưa xe để em chạy xuống hầm cất".

Tưởng là nhân viên của quán, chủ nhân chiếc xe máy hiệu Air Blade đưa chìa khóa. Bất ngờ, thanh niên mở khoá rồi rồ ga bỏ chạy.

Khi phát hiện bị lừa, nạn nhân truy hô và cùng một số người đuổi theo nhưng không kịp.

Nhà chức trách cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo cướp tài sản mới, người dân cần đề phòng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG