Giải cứu cụ già bị con trai dọa chém

Giải cứu cụ già bị con trai dọa chém
TP - Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa giải cứu thành công cụ bà 77 tuổi bị con trai ruột đòi chém và dùng dao khống chế trong 7 giờ đồng hồ.

Sáng 15-5, tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Vang (77 tuổi) ở số 301/2, Trần Phú, P.5, TP Vũng Tàu, CSĐT Công an TP Vũng Tàu, Cảnh sát 113 đột nhập vào khống chế, tước hai con dao phay trên tay Nguyễn Quang Lành, 39 tuổi - kẻ đòi chém và khống chế bà Vang gần 7 giờ. Ngay sau đó, Lành được đưa về trụ sở Công an TP Vũng Tàu.

Lúc 1h sáng ngày 15-5, bà Vang đang ngủ trong nhà thì Lành đến gõ cửa. Vừa vào trong nhà, Lành vung dao đòi chém bà Vang, bà vội chạy vào phòng ngủ chốt chặt cửa.

Không chém được bà Vang, Lành đóng cửa chính và cửa hông nhà lại và chém vào những vật dụng trong gia đình rồi mài dao để uy hiếp mẹ ruột của mình.

Bà Vang van xin nhưng tên Lành vẫn một mực từ chối và tuyên bố, nếu bà mà bước ra khỏi phòng ngủ thì sẽ bị chém chết.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, sức khỏe bà Vang suy sụp nhưng Lành vẫn ngoan cố không cho mẹ mình ra ngoài uống nước và đi vệ sinh. Theo bà Vang, Lành nói bà là ma nên phải chém.

5h sáng ngày 15-5, nhận tin báo Công an phường 5, TP Vũng Tàu đến nhà bà Vang khuyên ngăn Lành. Lành cầm dao dọa sẽ tự đâm vào cổ và bụng tự sát nếu có ai đó hoặc công an vào nhà.

Đến 7h sáng cùng ngày , lực lượng Cảnh sát 113 và Công an TP Vũng Tàu đã tập trung tại số 301/2, Trần Phú, P.5, TP Vũng Tàu để giải cứu bà Vang.

Xác minh tại cơ quan điều tra cho hay, Lành đi làm nghề biển gần 10 năm. Thời gian gần đây, Lành mất ngủ hay gặp ác mộng. Lành mới đi biển về ngày 12-5.

Theo vợ Lành, (chị Vũ Thị Hiền), Lành hiền không quậy phá, thời gian gần đây Lành hay hoảng loạn. Lành từng nhảy xuống biển tự tử khi đang đánh bắt hải sản nhưng được các bạn ghe cứu...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG