Giải cứu học sinh lớp 6 bị kẻ ngáo đá dí dao khống chế

Công an dẫn giải Nguyên về trụ sở để phục vụ điều tra.
Công an dẫn giải Nguyên về trụ sở để phục vụ điều tra.
Trong cơn phê ma túy đá, Nguyên khống chế cậu bé 12 tuổi đang đạp xe đi học, bắt chở vào nghĩa trang rồi ép cùng cố thủ ở đây.

Khoảng 8h30' ngày 18/2, Công an thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) giải cứu thành công một nam sinh lớp 6 bị Phạm Văn Nguyên (35 tuổi) dùng dao khống chế, ép đi vào khu vực đồi vắng trong nghĩa trang.

Bị tạm giữ tại cơ quan công an, Nguyên khai sử dụng ma túy “đá” và bị ảo giác, nghĩ rằng có người đang tìm cách truy sát mình. Nguyên về nhà cầm dao, chạy ra đường và gặp cháu Sơn trú cùng phường đang đạp xe đi học. 

Anh ta dùng dao khống chế đứa trẻ 12 tuổi này, bắt chở bằng xe đạp vào nghĩa trang ở trên đồi rồi cố thủ ở đây. Nguyên ép "con tin" gọi về cho gia đình của em với nội dung “yêu cầu mọi người không truy bắt mình”. Từ manh mối này, Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Công an phường Hải Yên đến hiện trường.

Giải cứu học sinh lớp 6 bị kẻ ngáo đá dí dao khống chế ảnh 1

Con dao Nguyên dùng khống chế nam sinh lớp 6.

Theo công an, Nguyên nghiện ma túy nặng, đã 3 lần bị địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc. Cuối tháng 12/2015, Nguyên trở về địa phương.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG