Giám đốc công ty TNHH trộm của bạn 300 triệu đồng

Giám đốc công ty TNHH trộm của bạn 300 triệu đồng
Rủ bạn ra Quảng Ninh cùng làm ăn nhưng ngay đêm đầu tiên ở đất Bắc, Tài- Giám đốc một Công ty TNHH tại TP HCM, đã chuốc bia cho bạn ngà ngà say, Tài lẻn lên phòng lấy 300 triệu đồng của bạn.

Trần Tấn Tài (46 tuổi), trú tại 45/14 Huỳnh Định Của, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM là Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển tài chính, có trụ sở tại địa chỉ trên.

Do có mối quan hệ làm ăn thường xuyên với các doanh nghiệp làm than tại Quảng Ninh, Trần Tấn Tài rủ anh Ngô Ngọc Tuấn (45 tuổi), ở 677C, đường 10, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM ra Quảng Ninh hợp tác làm ăn.

Tài có mối mua than, Tuấn góp vốn với tính toán nếu thành công chuyến này thì thu lời khoảng 40 triệu đồng.

Đầu tháng 10/2006, anh Tuấn và Tài đáp máy bay ra Hà Nội và xuống Quảng Ninh. Sau khi thuê phòng nghỉ tại khách sạn Ngọc Linh (khu 2 - Phường Bãi Cháy), anh Tuấn ra Ngân hàng Công thương rút 500 triệu đồng để hôm sau thực hiện hợp đồng mua than. 21h ngày 9/10, Tài rủ anh Tuấn xuống bãi biển ngồi uống bia.

Khi đã ngà ngà say, Tài đề nghị anh Tuấn đưa chìa khóa phòng để lên lấy mã số thuế. Anh Tuấn ngồi uống bia đợi nửa tiếng chưa thấy Tài quay lại nên về khách sạn nhưng không thấy Tài đâu, gọi di động thì tắt máy.

Sốt ruột, anh Tuấn đề nghị khách sạn mở khóa phòng, kiểm tra valy thì phát hiện đã mất 300 triệu đồng.

Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - tuyến miền Tây - CATP Hạ Long khám nghiệm hiện trường thấy không có dấu hiệu cậy phá khóa, valy đựng tiền của anh Tuấn vẫn còn nguyên vẹn, trong valy vẫn còn 200 triệu đồng.

Khả năng phòng bị đột nhập từ bên ngoài bị loại bỏ. Đối tượng tình nghi số 1 chính là Trần Tấn Tài - "đối tác làm ăn" và cũng là bạn ở cùng phòng với anh Tuấn.

Được mời lên cơ quan Công an làm việc, Trần Tấn Tài cho rằng, mình không liên quan đến vụ trộm trên.

Tuy vậy, khi được yêu cầu giải trình khoảng thời gian sau khi rời quán bia thì Trần Tấn Tài tỏ ra quanh co, lời khai không thống nhất. Theo lễ tân khách sạn thì  khoảng hơn 21h thấy Tài lên phòng một lúc rồi bắt xe ôm đi ngay.

Mặc dù đã gần 23h, lần theo các thông tin thu được, cơ quan điều tra phát hiện số tiền 300 triệu đồng Tài lấy trộm rồi đem đến gửi ở nhà 4 nhân viên là đại diện của công ty ở phường Giếng Đáy. Hành vi trộm cắp của Tài đã bị lật tẩy.

Theo Thúy Hằng
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG