Giám đốc tố bị công an đánh chuyển viện

Giám đốc tố bị công an đánh chuyển viện
TP - Chiều 14/6, ông Phạm Văn Khương (55 tuổi, ở số 180E Chùa Hàng, Hải Phòng), bố anh Phạm Ngọc Khánh (29 tuổi) cho biết, gia đình vừa chuyển anh Khánh lên Bệnh viện 108 - Hà Nội chữa trị.

> Công an lên tiếng vụ 'đánh dân chấn thương sọ não'
> Nghi án công an đánh dân chấn thương sọ não

Ông Khương cho phóng viên xem chiếc áo anh Khánh có nhiều vết máu
Ông Khương cho phóng viên xem chiếc áo anh Khánh có nhiều vết máu.

Theo ông Khương, sau 2 ngày cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa Việt Tiệp (Hải Phòng), dù qua cơn nguy kịch song tình trạng sức khỏe của anh Khánh có diễn biến xấu. Anh Khánh thỉnh thoảng có tỉnh song vẫn trong tình trạng hôn mê, không tự chủ tiểu, đại tiện, hai bắp chân sưng to và bầm tím rõ hơn so với ngày mới nhập viện, hai bên sườn bụng có vết thâm tím và đau hơn...

Ông Khương cũng cho biết, ngày 12/6, tổ công tác của Viện KSND Tối cao làm việc với gia đình ông về vụ việc. Sáng 13/6, Viện KSND huyện An Dương cũng đã cử kiểm sát viên đến bệnh viện làm việc với gia đình ông, thu thập tài liệu, ghi nhận thương tích trên thân thể
anh Khánh.

Như Tiền Phong đã phản ánh, chiều 11/6, anh Khánh bất tỉnh và được Công an huyện An Dương, Hải Phòng đưa đi bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương sau hơn 5 ngày anh Khánh ở lại trụ sở Công an huyện làm việc. Anh Khánh là Giám đốc Cty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ VIETSTAR (trụ sở ngay tại nhà riêng) chuyên kinh doanh máy vi tính và máy văn phòng.

Ngày 12/6, tổ công tác của Viện KSND Tối cao làm việc với gia đình anh Khánh về vụ việc. Sáng 13/6, Viện KSND huyện An Dương cũng đã cử kiểm sát viên đến bệnh viện làm việc với gia đình anh Khánh, thu thập tài liệu, ghi nhận thương tích trên thân thể anh Khánh.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 6/6, Công an huyện An Dương cùng ông Lưu Văn Xoa (tổ trưởng khu phố) đến nhà ông Khương yêu cầu làm việc. Tổ công an này thông báo vừa bắt được một số đối tượng cướp laptop và khai bán cho công ty anh Khánh. Công an huyện An Dương đưa đối tượng cướp vào nhà để nhận diện. Anh Khánh thừa nhận có mua laptop của đối tượng và có đủ hợp đồng mua - bán... Ngay sau đó, Công an huyện An Dương đã lập biên bản, đọc lệnh khám nhà khẩn cấp, thu giữ 17 laptop và yêu cầu anh Khánh đi ngay lên trụ sở Công an huyện.

Theo đơn tố cáo của anh Khánh và gia đình, anh bị cán bộ Công an huyện An Dương ép phải ký giấy “tự nguyện xin ở lại Công an huyện để làm việc”; tại đây, anh Khánh liên tục bị một số cán bộ công an đánh đập, ép phải ký nhận tội tiêu thụ tài sản phạm pháp nhưng anh Khánh kiên quyết không ký...

Trái lại, Công an TP Hải Phòng lại cho biết, tại Công an huyện An Dương, anh Khánh khai đã nhiều lần mua máy tính xách tay của các đối tượng đi cướp. Công an huyện An Dương yêu cầu anh Khánh có mặt tại cơ quan công an để giải trình rõ số máy laptop trên và Khánh có đơn tự nguyện ở lại làm việc.

Cũng theo cơ quan công an, đến 14 giờ 35 ngày 11/6, phát hiện anh Khánh mệt mỏi, có biểu hiện hôn mê, Công an huyện An Dương đã đưa anh Khánh đến bệnh viện điều trị; các thương tích trên người anh Khánh có từ trước khi anh Khánh đến làm việc với Công an huyện An Dương (có biên bản kiểm tra thân thể); dấu hiệu mệt mỏi, hôn mê là do anh Khánh tự uống thuốc (mang theo từ khi đến cơ quan công an làm việc) trong buổi trưa và chiều ngày 11/6. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, anh Khánh không bị đánh đập, xâm phạm sức khoẻ, nhân phẩm...

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.