Chiều 22/7, người dân phát hiện chị Vũ Ánh Tuyết và con trai là Trịnh Tuấn Anh đã chết do thắt cổ tự tử tại sân tầng 3 nhà 38 ngõ Cẩm Văn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Cháu Trịnh Tuấn Anh còn rất nhỏ (sinh tháng 5/2004) nên có thể khẳng định, chị Tuyết đã treo cổ con trai trước, rồi sau đó tự tử. Lực lượng CA đã có mặt tại hiện trường, thu được 2 dây màn tuyn dùng để thắt cổ và lá thư tuyệt mệnh của chị Tuyết.
Qua bức thư chị Tuyết để lại, bước đầu cơ quan CA nhận định nguyên nhân khiến chị Tuyết quyên sinh là do mâu thuẫn với chồng.
Vậy là, chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình, chị Tuyết cạn nghĩ, tự kết liễu cuộc đời. Đau xót hơn, chị nỡ sát hại cả đứa con trai mới hơn 1 tuổi.