Giăng lưới vây bắt 'ông trùm' sòng bạc khét tiếng đất Sài thành

Lê Hoàng Phong “dưới trướng” Trung “hai càn”.
Lê Hoàng Phong “dưới trướng” Trung “hai càn”.
Để phục vụ tốt cho việc làm ăn cũng như khéo léo che đậy sai phạm, Trung thuê ba tòa nhà khang trang ở 3 địa điểm khác nhau để xây dựng các casino thu nhỏ.

Khoảng 23 giờ 30, ngày 13/8 vừa qua, trong lúc các con bạc đang mải mê sát phạt nhau tại “đất thánh” ở địa chỉ 842 Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) của Trung “hai càn”, thì bất ngờ bị CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh ập vào. Cuộc vây bắt này đã chấm dứt chuỗi ngày “lộng hành” của “ông trùm” sòng bạc khét tiếng đất Sài thành.

“Ông trùm” sòng bạc khét tiếng đất Sài thành

Trong giới cờ bạc hiện tại ở đất Sài thành, Trung “hai càn” là cái tên quá đỗi quen thuộc. Sự “nổi tiếng” đã khiến cho nhiều tay anh chị Sài Gòn và các tỉnh lân cận cần phải tìm đến địa chỉ của Trung để tiêu tiền. Trung “hai càn” còn có những tên gọi khác là Trung “Biên Hòa”, Trung “Bình Dương”. Đây là những cái tên mà giới giang hồ dành cho Trung. Tên thật của Trung là Huỳnh Trinh Trung (SN 1974, ngụ Long Thành, Đồng Nai).

Từ lâu, Trung đã trở thành một “đại ca” có số má trong “thế giới ngầm” tại vùng Đông Nam Bộ. Trước khi trở thành một “ông trùm” cờ bạc, Trung cũng từng lăn lộn khắp nơi. Bằng sự ma mãnh và liều lĩnh, dần dà Trung tiến sát và hòa nhập vào giới giang hồ với sự tự tin cao độ. 

Để nhanh có nhiều tiền, Trung thâm nhập vào mạng lưới tổ chức bài bạc, tài xỉu, cá độ. Với “tài năng” chỉ huy đàn em của mình, chẳng mấy chốc, Trung có trong tay nhiều tiền và quyền. Không những thế, Trung cũng được giới cờ bạc biết đến là một kẻ khôn khéo trong việc giấu được những sai phạm của mình. 

Chính vì vậy, những địa chỉ do Trung “hai càn” nắm giữ đã thu hút được nhiều kẻ “lắm tiền nhiều của” đến chơi. Khi thấy đủ lực và tiền, Trung sai khiến đàn em mở rộng sới bạc từ Biên Hòa lên thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ đây, “ôm trùm” này đã có số má vượt xa ngoài “biên ải”.

Không những các con bạc lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, mà ở Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre và những tỉnh khác thuộc vùng miền Tây cũng “khăn gói” đến các sòng bạc của Trung “hai càn” để chơi, sao cho “xứng tầm” với số tiền mình có và để “nở mặt nở mày” với đàn em.

Để phục vụ tốt cho việc làm ăn cũng như khéo léo che đậy sai phạm, Trung thuê ba tòa nhà khang trang ở 3 địa điểm khác nhau để xây dựng các casino thu nhỏ. Các căn cứ trên nằm ở đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11), ở đường Phan Đình Giót (phường 2, quận Tân Bình) và đường Trường Chinh, (phường 15, quận Tân Bình). 

Để làm bình phong che đậy cho các casino, Trung “hai càn” đã “ngụy trang” bên ngoài các địa chỉ trên bằng các gian hàng bày bán các mặt hàng. Theo tìm hiểu của phóng viên, những mặt hàng mà Trung dùng để che mắt cơ quan Công an là các thiết bị tự động hóa, hệ thống an ninh… 

Một người hàng xóm tại đường Trường Chinh, vẫn chưa hết bất  ngờ, cho biết: “Từ trước tới giờ, tui chỉ biết chú Trung làm kinh doanh buôn bán. Chú ấy ăn mặc lịch sự, rất thân thiện với mọi người. Hằng ngày tui vẫn thấy rất nhiều người ra vào nhà chú Trung, tui nghĩ chú ấy làm kinh doanh, bạn bè đông là chuyện bình thường. Tôi chỉ mới biết rõ sự thật chú Trung là “ông trùm” sòng bạc từ hôm cơ quan Công an ập vào bắt”. 

Giăng lưới vây bắt 'ông trùm' sòng bạc khét tiếng đất Sài thành ảnh 1

Biển quảng cáo kinh doanh trá hình.

Mặc dù các tụ điểm được trang trí theo kiểu bán buôn trưng bày nhiều mặt hàng nhưng người mua hầu như không có. Mà ông chủ của nó cũng không quan tâm nhiều lắm đến chuyện lời lỗ trong kinh doanh. Bởi cái quan trọng nhất là thu hút các con bạc đến chơi, nên Trung đã coi số tiền sắm sanh các mặt hàng về trưng bày coi như là số tiền vứt đi. Mục đích của việc kinh doanh của Trung là qua mặt cơ quan công an và người dân nơi đây, cũng như qua mặt người chủ nhà cho thuê “căn cứ”. 

Để tạo không gian thoải mái cho các con bạc làm giàu, Trung bài trí lại toàn bộ nội thất ở tầng hai để làm casino thu nhỏ. Đây được coi là tụ điểm đánh bạc vào hạng sang ở đất Sài thành. Trung còn cho thuê người làm quản lý, bảo kê, cảnh giới… Đương nhiên, những người làm việc “dưới trướng” của Trung đều là đám dân giang hồ cộm cán. Bằng vỏ bọc tinh vi này, trong thời gian qua, việc làm ăn phi pháp của Trung đã âm ỉ phát triển, gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đế chế của “ông trùm” tàn lụi

Nắm rõ được lịch làm việc của Trung “hai càn” và các con bạc, khoảng 23 giờ 30, ngày 13/8, hàng chục trinh sát tinh nhuệ, Công an địa phương bất ngờ xuất hiện trước “căn cứ địa” ở địa chỉ 842 đường Trường Chinh. Chỉ thị đột nhập được đưa ra, nhiều mũi trinh sát di chuyển tiếp cận hiện trường. Biết có biến động, các con bạc từ lầu 2, lầu 3 của tòa nhà nháo nhào tìm cách bỏ chạy. Biết trước cơ sự, nên tất cả mọi ngõ ngách thoát thân dù nhỏ nhất đã được phong tỏa cũng như đều được các trinh sát cắm chốt. 

Do bị bủa vây bất ngờ, nên Trung “hai càn” không thể làm được gì hơn ngoài việc im lặng ngồi giữa nhà, chấp nhận để cho cơ quan Công an bắt giữ. Sau giây phút này, Trung thừa hiểu, “đế chế” sòng bạc bao năm gây dựng nay đã bị tàn lụi. Cơ quan Công an bắt giữ tất cả 30 đối tượng có mặt ở sòng bạc. Tịch thu tang vật gồm 50.750.000 đồng trên chiếu bạc, 1,8 triệu đồng tiền xâu và 387.847.000 đồng thu trong túi các con bạc. Ngoài số tiền mặt, qua kiểm tra đơn vị còn thu thêm 33 điện thoại di động, 12 xe máy, 1 ô tô, một máy đánh bạc, bộ lắc tài xỉu và 9 mã tấu, dao lê, mã tấu các loại.

Giăng lưới vây bắt 'ông trùm' sòng bạc khét tiếng đất Sài thành ảnh 2

Một số tang vật thu được.

Được biết, số hung khí trên được đám đàn em của Trung dùng để đối phó với các đối thủ trong việc làm ăn, cũng như chẳng may có biến. Trong sòng bạc hôm đó còn có Lê Hoàng Phong (ngụ phường 17, quận Bình Thạnh) và một đối tượng tên Khải giữ vai trò quản lý, phụ tá đắc lực cho đại ca Trung. 

Theo như chúng tôi tìm hiểu, các sòng bạc của Trung “hai càn” đã bị cơ quan Công an phát hiện từ trước đó. Vào dịp Tết Nguyên đán 2015, trong quá trình giữ trật tự an ninh, cơ quan Công an đã phát hiện nhiều bất thường từ các tòa nhà. Qua những điều tra ngầm, cơ quan Công an biết rõ các “căn cứ giàu sang” trên của Trung “hai càn”. Đây là những tụ điểm ăn chơi quên mình của các con bạc. Qua đó, biết được Trung “hai càn” là đại ca có số má đang “lên như diều gặp gió”, với khởi điểm chạng vạng từ Đồng Nai, Bình Dương lên.

Những phát hiện này khiến cơ quan Công an đi sâu hơn vào vụ việc và biết rõ thêm đại ca này đang tổ chức sòng bạc phạm pháp. Ngay lập tức, Công an địa phương đã mật báo lên đơn vị thượng cấp chờ chỉ đạo. Ban chuyên án với sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ Phòng  PC45 phối hợp cùng Công an quận được thành lập. Trải qua quá trình theo dõi bền bỉ, bí mật, ban chuyên án quyết định tung mẻ lưới hốt trọn ổ bài bạc. Thế nhưng, lần đó, Trung “hai càn” đánh hơi thấy Công an đang nằm gai nếm mật tìm hiểu về các sới bạc, nên Trung đã chỉ đạo đàn em cho sòng bạc “ngủ đông”.

Theo báo cáo từ cơ quan Công an, từ trước Tết Nguyên đán, đến tháng 4-2015, biết Công an theo dõi, các sòng bạc của Trung đã đóng cửa và chỉ tập trung vào việc buôn bán. Ngả theo chiều gió, cơ quan Công an tránh bứt dây động rừng, rồi rút dần lực lượng, chỉ để nằm vùng một số trinh sát chưa lộ mặt theo dõi. Sau quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, cuối cùng Trung “hai càn” cũng nóng lòng cho sòng bạc hoạt động trở lại.

Để đảm bảo an toàn, Trung vạch ra kế hoạch đánh bạc vô cùng tinh vi, đó là các con bạc sẽ đến sới bạc sau 21 giờ hằng ngày cho tới 6 giờ ngày hôm sau phải rút hết. Nắm được tình hình, ngay ngày đầu tiên, các trinh sát cải trang mặc thường phục có mặt gần vị trí tòa nhà theo dõi nhất cử nhất động của ông trùm và đám đàn em cũng như các con bạc lui tới. Khi nắm rõ được thời điểm, PC45 đã quyết định ập vào sới bạc đập tan đế chế đen của “ông trùm” khét tiếng đất Sài thành, qua đó lập một chiến công lớn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Theo Cảnh sát Toàn cầu
MỚI - NÓNG