Giết 1 bé gái chỉ vì 3.000 đồng

Giết 1 bé gái chỉ vì 3.000 đồng
TP - Khoảng 16h ngày 19/4, tại nghĩa địa thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, người dân đã phát hiện cháu gái Phan Thị Trà My bị vùi trong cát, cơ thể có các vết xây xát, mũi và miệng có máu đen, vùng đầu và má vết sưng…

CQĐT đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kết quả điều tra ban đầu xác định thủ phạm là Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1990) gần nhà cháu Trà My.

Chuyện đau lòng đã xảy ra như sau: Ngày 18/4, trong khi cháu Trà My (sinh ngày 11/6/2001) đang học tại trường mầm non xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, thì Nguyễn Thị Luyến gọi ra bảo đưa đi mua kem.

Nghi ngờ cháu Trà My lấy trộm 3.000 đồng của mình nên Luyến đã đưa cháu đến nghĩa địa thôn Yên Liệu tra hỏi, đánh đập. Sau khi cháu My bị ngất, Luyến đã dùng cuốc đào hố chôn xác tránh bị phát hiện.

MỚI - NÓNG