Giết bà ngoại 82 tuổi để cướp vàng

Giết bà ngoại 82 tuổi để cướp vàng
Hôm qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã di lý Hoàng Văn Tuấn, 18 tuổi, nghi phạm cuối cùng trong vụ sát hại bà lão 82 tuổi ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, về tỉnh Hưng Yên, kết thúc gần 1 tháng truy tìm.
Hai đứa cháu mất nết Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Văn Tuấn.
Hai đứa cháu mất nết Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Văn Tuấn..

Trước đó, tối 20-8, Hoàng Văn Tuấn (18 tuổi) cùng với Nguyễn Tiến Dũng, 20 tuổi mang theo khăn bịt mặt, găng tay và mũ trùm đầu, cùng đến nhà cụ Sắc (bà ngoại của Dũng) tính chuyện cướp của. Vào nhà, thấy bà lão 82 tuổi đang ngủ, Tuấn đến gần lần tìm tiền ở cạp quần song bị phát hiện. Khi bà ngoại kêu cứu, Dũng đã xông đến bịt miệng...

Tuấn hỗ trợ Dũng, lấy tay áo mang sẵn trói hai tay cụ Sắc vào nhau. Để chắc ăn, Dũng còn lấy đoạn dây điện trong nhà, trói tay bà lại. Sau đó, chúng tháo chiếc nhẫn của nạn nhân và cướp điện thoại di động. Trước khi bỏ đi, Dũng ghé tai vào ngực kiểm tra xem bà mình còn sống hay đã chết. Thấy vậy, Tuấn trấn an: “Chắc bà chỉ ngất đi thôi, tý nữa sẽ tỉnh lại”.. Khi mang bán tang vật, chúng mới biết đó là vàng giả.

Ngày 21 – 8, người con trai thứ của cụ Sắc sau nhiều lần gọi điện về cho mẹ không được đã lập tức phóng xe về quê vì linh tính có chuyện chẳng lành. Về đến nhà, anh con trai hốt hoảng khi phát hiện mẹ nằm chết trong tình trạng tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ, toàn thân được phủ kín bằng một tấm chăn.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh Hưng Yên cho thấy, nạn nhân chết do ngạt, trên thân thể có nhiều vết bầm dập. Từ những dấu vết để lại như đồ đạc bị lục tung, bát hương trên ban thờ cũng bị đổ tro ra ngoài cho thấy khả năng đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Lối vào nhà được xác định là chui qua lỗ cửa sổ, do 2 tấm kính cửa chớp đã được tháo dỡ. Từ những chi tiết này, các điều tra viên nhận định hung thủ là người quen thân với nạn nhân mới thông thạo bố trí trong nhà để đột nhập.

Qua rà soát mối quan hệ của nạn nhân,cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, 20 tuổi, có nhiều nghi vấn. Dũng là cháu ngoại cụ Sắc, bỏ học sống lêu lổng, thường xuyên tụ tập, chơi bời cờ bạc.

Triệu tập Dũng lên cơ quan công an đấu tranh, kẻ này đã khai nhận hành vi cướp tài sản của bà nội và khai đồng bọn thực hiện với mình chính là Tuấn, em họ của Dũng. Tuy nhiên, lúc này Tuấn đã bỏ trốn.

Là con trai duy nhất trong gia đình nhưng học chưa hết lớp 7, Tuấn đã nghỉ học và mê lô đề cờ bạc. Trong số những người bạn cờ bạc có người anh họ là Nguyễn Tiến Dũng, SN 1991, là người cùng làng. Tuấn mê lô đề nhưng chẳng bao giờ thắng được. Số tiền Tuấn nợ lên tới gần 100 triệu đồng.

Bị chủ nợ thúc ép, Tuấn đã nghĩ nhiều cách xoay tiền để gán nợ nhưng không thành nên quyết định trốn vào Nam lẩn trốn. Nhưng vì không có tiền làm lộ phí nên Tuấn nhờ Dũng giúp. Vì Dũng cũng đang muốn có tiền nên cả hai đã không ngần ngại ra tay sát hại cả bà ngoại, bà họ của mình.

Chiều 13/9, Hoàng Văn Tuấn (18 tuổi) sau hơn 20 ngày lẩn trốn đã đến Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, đầu thú.

Trường Phong tổng hợp
Theo Vnexpress, Báo Đất Việt, Bưu điện Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG