Giết cha vì... dám cãi lời!

Giết cha vì... dám cãi lời!
Do kêu cha về nhưng cha không đồng ý dẫn đến việc 2 cha con Nguyễn Thanh Bình cự cãi và xô xát với nhau. Bình đánh cha ngã xuống đường rồi dùng đá thả xuống đầu khiến ông vỡ hộp sọ, chết ngay tại chỗ.

> Nghịch tử giết cha chém mẹ
> Tội ác tày trời của đứa con bất hiếu

Tại phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử vụ án hình sự ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn sáng 29-9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1989) về tội giết người.

Ngày 29-7, sau khi uống bia tại nhà của mình ở xã Bình Chánh, Bình cùng cha là ông Nguyễn Thanh đến nhà người bác ruột là ông Nguyễn Sang (ở xã Bình Dương) để thắp hương cho người bác dâu đã quá cố. Tại đây cha con Bình cùng ông Sang tiếp tục uống bia, hát karaoke với nhau và sau đó xảy ra cãi vã.

Ông Thanh bực tức bỏ đi xuống quán của vợ chồng anh Phạm Thùy, cách đó vài trăm mét, tiếp tục gọi bia uống. Sau đó ông Thanh lại gọi điện thoại cho Bình bảo xuống nhậu tiếp.

Bình chạy xe xuống và bảo cha đi về nhưng ông Thanh không đồng ý. Hai cha con lại cãi vã dẫn đến xô xát. Bình đánh cha ngã xuống đường rồi dùng đá thả xuống đầu khiến ông Thanh vỡ hộp sọ, chết ngay tại chỗ.

Bình còn đá vào người cha hai cái rồi phóng xe bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn đến đoạn Quốc lộ 1A ngang qua xã Bình Nguyên, Bình va quẹt vào xe của anh Lê Tấn Xuân đang đi cùng chiều, khiến cả hai phải vào sơ cứu ở bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn.

Ngày 30-7, Bình đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Theo Xuân Long
Người lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG