Giết chồng rồi tung tin thất thiệt

Giết chồng rồi tung tin thất thiệt
Chuyện anh Đước hay say rượu thì nhiều người ở xã Tân Thủy đều biết, nhưng việc anh tự sát vì rượu say là chuyện lạ.

>> Xót xa bi kịch sau vụ vợ giết chồng

Chuyện anh Đước hay say rượu thì nhiều người ở xã Tân Thủy đều biết, nhưng việc anh tự sát vì rượu say là chuyện lạ.

Nguyễn Thị Đát tại cơ quan công an.
Nguyễn Thị Đát tại cơ quan công an..

Ngày 14-4, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Đát (SN1971), trú xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi giết chồng.

Trước đó, người dân xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy không khỏi bất ngờ trước cái chết của anh Nguyễn Hữu Đước, SN 1967, trú tại xã. Có thông tin cho rằng anh Đước bị cảm do say rượu chết. Còn vợ anh là Nguyễn Thị Đát (SN1971), thì nói rằng chồng mình đã tự sát do say rượu…

Chuyện anh Đước hay say rượu thì nhiều người ở xã Tân Thủy đều biết, nhưng việc anh tự sát vì rượu say là chuyện lạ.

Ngay sau đó, Công an huyện Lệ Thủy đã khẩn trương tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường và phát hiện nhiều nghi vấn trong những lời khai của Nguyễn Thị Đát với những dấu vết để lại trên hiện trường.

Trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, biết không thể chối cãi được, Nguyễn Thị Đát đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vợ chồng Đát đã có 4 mặt con, mấy tháng trước đây anh Đước mắc bệnh nên không nói được, nhưng thường xuyên say xỉn, khiến kinh tế của gia đình càng thêm khó khăn. Vì vậy, Nguyễn Thị Đát phải vào huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị để buôn bán kiếm sống. Sau khi anh Đước bị bệnh, giữa 2 vợ chồng thường xẩy ra mâu thuẫn.

Chiều 10-4, Nguyễn Thị Đát từ Quảng Trị trở về nhà thấy đồ đạc bị xới tung, thùng gạo đổ giêng ngả. Đát cho rằng chồng mình đã mang gạo đi đổi rượu uống. Bực tức, Đát liền lấy sợi dây cước siết cổ chồng cho đến chết. Sau đó Đát tung tin với hàng xóm rằng anh Đước uống say rượu nên tự sát.

Theo An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG