Giết chủ chứa vì không cho mua dâm 'miễn phí'

Giết chủ chứa vì không cho mua dâm 'miễn phí'
Sợ bị Thụ tố giác, nhiều lần Loan - chủ quán cà phê Phương Phương đã để Thụ quan hệ với nhân viên mà không thu đồng nào. Đến khi Loan không cho Thụ “miễn phí” nữa thì Thụ cay cú lấy dao đâm chết Loan.

Rạng sáng, tiếng kêu thất thanh của một số nhân viên quán cà phê Phương Phương ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) khiến nhiều người dân tỉnh giấc.

Chạy đến quán cà phê, một cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến mọi người bất ngờ: Nữ chủ quán cà phê xinh đẹp Lương Thị Loan nằm bất tỉnh với vết thương ở đùi trái.

Chị Loan được đưa đến Bệnh viện huyện Chương Mỹ (Hà Tây), nhưng đã tắt thở trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an huyện Lương Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sơ bộ khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm một nhát vào đùi trái làm đứt động mạch chủ, vết thương sâu, gây chảy nhiều máu dẫn tới tử vong. Ban Chuyên án nhận định đối tượng là kẻ liều lĩnh, manh động nhưng phải là người quen của nạn nhân.

Được biết, từ ngày quán cà phê Phương Phương mọc lên ở thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, không ít các bà vợ đã ngăn cấm chồng đến điểm giải trí đó.

Cũng dễ hiểu, bởi ngoài lý do chủ quán là người phụ nữ vừa bỏ chồng, nhan sắc hút hồn, cách ăn mặc khêu gợi thì chị ta có một đội ngũ nhân viên trẻ đẹp, sẵn sàng chiều khách từ A đến Z.

Tuy nhiên, chủ quán ít khi nuôi nhân viên trong nhà mà thường gọi gái mại dâm lưu động đến phục vụ khách tại quán nhà mình.

Triệu tập một số nhân viên đã từng làm ở quán cà phê, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Thụ (48 tuổi), trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Tây). Thụ hiện sống với vợ 2 và 3 người con ở thị trấn Xuân Mai.

Trước kia, hai vợ chồng Thụ thường đi mua lợn về mổ, bán kiếm lời. Từ ngày nhà bán mảnh đất, kinh tế khá hơn, Thụ và vợ thôi không làm nghề mổ lợn nhưng anh ta vẫn mua thịt lợn về để vợ bán lại.

Những lúc rỗi rãi, Thụ còn chạy xe ôm. Nhiều lần Thụ đã chở khách mua dâm hoặc gái bán dâm đến quán cà phê Phương Phương. Thỉnh thoảng, Thụ lại trốn vợ đến vui vẻ với gái mại dâm ở quán cà phê này.

Lo sợ bị Thụ tố giác việc làm ăn mờ ám của mình, nhiều lần Loan đành ngậm đắng nuốt cay để cho Thụ quan hệ với nhân viên mà không thu đồng nào.

Theo lời một số nhân viên thì thời gian gần đây, chính Loan đã dặn dò không ai được tiếp Thụ nữa bởi anh ta chuyên quỵt tiền mua dâm.

Đỉnh điểm của sự tức giận đó là lúc 2h30' ngày 6/8, Thụ lại tới quán cà phê, yêu cầu Loan bố trí nhân viên tiếp mình. Loan không bố trí nhân viên, đuổi Thụ về.

Tổ chức điều tra, xác minh, các trinh sát đã có đủ căn cứ chứng minh Thụ chính là kẻ sát hại chủ quán cà phê Phương Phương. Được sự vận động của các trinh sát, đang định trốn vào miền Nam, Thụ đã ra đầu thú.

Tại CQĐT, Thụ khai nhận: Đến quán Phương Phương mua dâm, nhưng do đã nhiều lần quỵt tiền, Loan cương quyết không đồng ý.

Lời qua tiếng lại, Thụ đã rất tức giận. Cay cú vì bị chủ quán chửi, Thụ dắt xe ra, được khoảng 10m, y dừng lại và rút dao có sẵn trong xe quay trở lại quán.

Thụ đi thẳng vào bên trong buồng Loan, đâm một nhát vào đùi rồi tẩu thoát. Ngày 26/8, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố Nguyễn Hữu Thụ về tội cố ý gây thương tích

Theo CAND

MỚI - NÓNG