Giết cô ruột để cướp vàng, đánh bạc

Giết cô ruột để cướp vàng, đánh bạc
Vốn là nông dân, nhưng Trần Quốc Cường (SN 1987, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) lại muốn làm “bác thằng Bần” hơn là làm ăn chân chính.

Giết cô ruột để cướp vàng, đánh bạc

> Bắt tạm giam Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện

> Đưa bạn gái đi cấp cứu, rẽ vào nhà nghỉ ...hiếp dâm

 

Vốn là nông dân, nhưng Trần Quốc Cường (SN 1987, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) lại muốn làm “bác thằng Bần” hơn là làm ăn chân chính.

Trần Quốc Cường bị dẫn giải ra xe sau khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án tử hình. Ảnh: Trường Sơn
Trần Quốc Cường bị dẫn giải ra xe sau khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án tử hình. Ảnh: Trường Sơn.
 

Qua những lần vào sòng, Cường bị các con bạc khác lột sạch, thua nhẵn túi. Để có tiền gỡ gạc, hắn nảy sinh ý định giết chết cô ruột của mình là bà G (SN 1947, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để lấy tiền, vàng nhằm “phục thù”.

Ngày 13/2, Cường lấy xe máy của vợ để đi công chuyện thì bị hết xăng. Thấy có một người đang đi ngược chiều, Cường vẫy lại rồi bán luôn chiếc xe vốn là "cần câu cơm" của gia đình để lấy 500 nghìn đồng.

Cầm tiền trong tay, Cường đi đến chợ Củ Chi mua một con dao, sau đó đi đến chợ Gò Đen (huyện Bến Lức, Long An) mua đôi găng tay màu đen. Chuẩn bị xong đâu đó, Cường đón xe buýt để đến thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức) rồi vào quán càphê ngồi đợi đến tối để ra tay.

Đến 19h cùng ngày, Cường đi xe ôm đến nhà của bà G. Tìm mọi cách để vào nhà, hắn lấy thang, trèo lên rồi chui qua khoảng trống giữa vách tường và mái nhà để đột nhập vào bên trong. Do khi nhảy xuống, hắn tạo ra tiếng động mạnh nên bà G thức giấc. Sợ bị phát hiện, hắn chui vào phía sau bồ lúa để trốn, tay cầm sẵn dao để đợi nạn nhân sơ hở sẽ ra tay.

Nghe có điều bất thường trong nhà mình, bà G liền đi đến chỗ phát ra tiếng động. Khi vừa đến chỗ Cường đang nấp khoảng 1m, bất ngờ Cường lao ra lấy dao đâm 1 nhát cực mạnh vào ngực, 1 nhát vào bụng bà G. Do cú đâm mạnh nên con dao trong tay Cường bị rơi xuống đất, hắn tiếp tục dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân. Thấy bà G vẫn còn cử động, hắn đập đầu xuống đất, lấy dao đâm thêm 23 nhát đến khi bà G không còn cử động được nữa.

Biết bà G đã chết, hắn liền lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, 1 vòng vàng, 8,5 triệu đồng cùng một mảnh vỡ của chiếc vòng đeo tay cẩm thạch có đính vàng (tổng giá trị 12,5 triệu đồng). Cướp xong, hắn lau sạch các vết máu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Số tiền cướp được, Cường dùng để chuộc xe máy, cho vợ 500 nghìn đồng, số còn lại tiếp tục mang đi đánh bạc và thua sạch. Để mọi người khỏi nghi ngờ, hắn tiếp tục ở lại nhà đến khi bị Công an tỉnh Long An bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Cường án tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội "cướp tài sản". Cho rằng bản án quá nặng, Cường làm đơn kháng cáo lên cấp xét xử cao hơn để xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 24.7, Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại TPHCM với nhận định hành vi bị cáo Cường thực hiện là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với động cơ đê hèn, mang tính côn đồ…, hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai nên đã tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo Trường Sơn
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.