Giết gái bán dâm để quỵt phí 'yêu'

Giết gái bán dâm để quỵt phí 'yêu'
Hồ Hữu Cành tìm đến "gái làng chơi" tại một khách sạn nhưng không có tiền trả "phí", kẻ đồi bại cướp mạng cô gái bán dâm.

Giết gái bán dâm để quỵt phí 'yêu'

Hung thủ tại phiên xử
Hung thủ tại phiên xử.

“Bóc bánh”, trả… án mạng

Tối 14-3-2012, nhân viên khách sạn Minh Ngọc (thuộc địa bàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) khi kiểm tra một phòng nghỉ ở tầng hai đã phát hiện xác chết một cô gái không mảnh vải che thân.

Xác định đây là một vụ giết người nghiêm trọng, đích thân Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó Giám đốc công an Cần Thơ đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Ngay ngày hôm sau, hung thủ Hồ Hữu Cành đã ra đầu thú tại công an tỉnh An Giang.

Tại cơ quan công an, hung thủ khai tên là Hồ Hữu Cành (26 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang), vào chiều 14-3 đi xe đò từ Bình Dương xuống Vĩnh Long để thăm một người bạn. Đến khoảng tối muộn, Cành muốn tìm đến "gái làng chơi" để "vui vẻ", mặc dù trong người không một đồng xu dính túi. Để được thỏa mãn dục vọng thấp hèn, gã đã thực hiện đủ mọi chiêu trò, ban đầu là lừa bác xe ôm. Theo thỏa thuận, Cành đi xe ôm từ Vĩnh Long về Cần Thơ với giá 200.000 đồng.

Sau khi lân la dò hỏi, Cành tìm đến nhà nghỉ Minh Ngọc vì ở đây “nổi tiếng” có nhiều “em út” trẻ đẹp lại biết chiều. Về đến gần khách sạn, sợ người xe ôm đòi tiền, Cành liền “giở trò nhân nghĩa”: “Bác cứ chọn một quán bia gần đây uống vài chai, đợi cháu vào “giải quyết” xong sẽ quay lại rồi cùng trở về Vĩnh Long, khi đó trả tiền xe bác một thể”. Tưởng Cành là “đại gia”, người xe ôm gật đầu đồng ý, còn Cành đi vào khách sạn tìm “đào”.

Dù không mang theo Chứng minh thư nhân dân nhưng bằng khả năng hoạt ngôn của mình, Cành vẫn được người quản lý khách sạn đồng ý cho lên phòng ở tầng 2.

Sau khoảng 15 phút nằm nghỉ, một cô gái trẻ đẹp gõ cửa bước vào để “phục vụ”. Cô gái bán dâm được xác định là Trương Thị Lan (20 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), đến khách sạn này “hành nghề” được vài tháng.

Sau vài phút mặc cả, giá cả được thỏa thuận là 300.000 đồng/lần mua dâm. Khi xong cuộc “mây mưa” lần đầu, Cành đòi “thêm một lần nữa”. Cuối cùng, lợi dụng lúc cô gái bán dâm không để ý, gã kẹp lưỡi dao lam vung vào cổ trái nạn nhân.

Nạn nhân sợ hãi: “Anh làm gì vậy” rồi khóc lóc van xin: “Nếu anh không có tiền thì em sẽ không lấy, xin anh đừng làm vậy”. Mặc những lời van xin thống thiết của nạn nhân, tên sát nhân lấy gối đè lên mặt cô gái đến khi nạn nhân ngừng thở. Sau đó hung thủ lục đồ đạc trên người nạn nhân nhưng không có tiền, thấy chiếc điện thoại (trị giá 250.000 đồng) liền tắt nguồn và đút vào túi.

Thực hiện xong tội ác, hung thủ vào phòng vệ sinh rửa sạch vết máu trên người, mặc quần áo chỉnh tề rồi trở xuống phòng tiếp tân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi nhân viên hỏi tiền phòng nghỉ, Cành nói là đã đưa cả cho gái bán dâm trên phòng. Lợi dụng lúc nhân viên lễ tân sơ hở, gã cầm dép chạy thoát thân ra cửa, lao vào con hẻm sâu gần đó. Thấy sự việc bất thường, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra, phát hiện án mạng.

Sau khi thoát thân, đến khoảng 23h, Cành đi bộ 20 km từ trung tâm Cần Thơ lên quận Ô Môn, hướng về phía An Giang. Trên đường đi, gã vẫy nhiều xe đi nhờ, nhưng không xe nào đồng ý.

Đến sáng sớm hôm sau, thủ phạm mang chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân đem bán được 70.000 đồng rồi bắt xe đò về quê tại huyện An Phú (tỉnh An Giang). Đến nơi hắn mua một ổ bánh mỳ ăn rồi quyết định đến đầu thú tại công an thị trấn.

Quá khứ bệnh hoạn

Hung thủ Hồ Hữu Cành sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ đều là những người không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ làm thuê làm mướn.

Năm đang học lớp 6 Cành đã bỏ học rồi tự bươn chải nay đây mai đó kiếm sống. Hoàn cảnh là vậy nhưng Cành lại không biết nghĩ cho tương lai, chỉ biết la cà quán xá chơi bời và "gái gú".

Trước khi gây ra vụ án mạng, Cành là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia – Chi nhánh Bình Dương. Công việc của gã không bao giờ ổn định, làm mỗi chỗ vài tháng đã lại “vác” đơn đến chỗ khác xin việc. Nghề nghiệp lận đận như vậy một phần là do “bệnh "dại gái” gây nên.

Cành làm việc thì ít mà “săn” gái thì nhiều. Lợi dụng trời phú cho một khuôn mặt tương đối điển trai, nói năng lại hoạt bát, hóm hỉnh, gã không khó để lấy lòng các cô gái trẻ ngây thơ.

Ngoài thời gian đi làm, Cành đầu tư cho việc lên mạng chát chít làm quen với các cô gái có tuổi đời 15 - 18, sau đó xin số điện thoại rồi chịu khó “đầu tư” gọi điện tán dóc.

Bằng cách này, Cành đã làm quen với rất nhiều cô gái trẻ đẹp, và không ít trong số đó đã bị hắn hại đời. Tại cơ quan công an, Cành khai nhận từng quan hệ tình cảm với khoảng 10 cô gái tại TP HCM, Bình Dương, Vĩnh Long, An Giang...

Sau khi hẹn hò được với các cô gái, Cành khá “chịu chơi” khi sẵn sàng bán xe, bán đồ để có tiền tiêu xài, chiều lòng người đẹp. Từ trước đến nay, Cành đã bán đi của gia đình khoảng 6 chiếc xe máy cùng với mục đích “bao gái”.

Chính vì điều này mà Cành luôn bị gia đình la lầy, nhưng vì thương con mà mong con sẽ tu tỉnh, nên cứ mỗi lần con bán xe xong một thời gian, gia đình lại mua xe khác cho với mong muốn: “Nó cần có xe để đi làm, mong lần này nó sẽ tu tỉnh làm ăn”, chỉ giao xe mà không giao giấy tờ xe...

Sau khi quen biết một cô gái 15 tuổi ở Vĩnh Long qua chát chít, nhắn tin, sáng 14-3, Cành bỏ công việc rồi xuống Vĩnh Long gặp bạn. Mới quen nhưng gã đã tạo được lòng tin từ cô gái, bằng chứng là thiếu nữ mời hắn đến tận nhà chơi.

Đến trưa, anh ta xin phép phụ huynh ra về, nhưng lại thuê một phòng trọ ở cách đó không xa. Để có tiền chi trả, Cành đem bán chiếc điện thoại, đồng thời bán cả chiếc xe máy. Đen đủi cho hắn là khi ra đến tiệm cầm đồ, do xe không có giấy tờ, không có biển kiểm soát, nghi ngờ là đồ gian nên chủ hiệu báo công an và xe bị công an tạm giữ.

Quay lại nhà trọ với số tiền ít ỏi từ việc bán điện thoại, Cành gọi bạn gái mới quen ra tâm sự nhưng bị từ chối. Sau khi trả xong tiền nhà trọ ở Vĩnh Long, gã nhờ xe ôm chở về Cần Thơ “tìm gái vui vẻ”.

TAND Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử lưu động ngày 30-8 vừa qua, tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bản án được đông đảo người dân ủng hộ.

Theo Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG