Giết người, cướp tài sản rồi đi báo công an

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VnExpress
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VnExpress
Sau khi giết ông Trốn để cướp tài sản, sợ tội ác bại lộ nên Thái đi trình báo công an. Tuy nhiên, hành động của hung thủ không qua mắt được cơ quan điều tra.

Ngày 9/11, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, ngụ xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo kết luận điều tra, khoảng 22h30 ngày 10/8, sau khi nhậu, Thái nảy sinh ý định cướp của. Biết ông Lê Văn Trốn ở gần đó có nhiều tài sản, Thái lấy dao cắt chuối (dài khoảng 60 cm) rồi đột nhập vào nhà.

Thanh niên này dùng tay kéo cửa gây ra tiếng động rồi nấp sau cửa. Ông Trốn ngủ trong nhà đi ra kiểm tra. Hung thủ cầm dao chém mạnh vào vùng cổ phía sau khiến chủ nhà bất tỉnh.

Thấy ông Trốn chảy nhiều máu, Thái lấy miếng vải trên ghế salon đắp lên người nạn nhân. Tiếp đó, hung thủ lục tìm chìa khóa xe máy cùng tài sản có giá trị trong nhà nhưng không thấy nên bỏ đi.

Rạng sáng hôm sau, người thân phát hiện ông Trốn nằm bất động trước cửa nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, để che giấu tội ác, Thái đến Công an xã Ninh Phụng trình báo vụ việc, đồng thời gọi điện cho Cảnh sát 113. Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định Thái chính là hung thủ nên bắt giữ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG