Giết người giữa đường vì bị gây sự

Phạm Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.
Phạm Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.
TPO - Đang đi mua xôi, gặp anh Tốt giữa đường và bị anh này chửi bậy, đấm đá, Tuấn Anh bực tức chạy về nhà lấy kiếm ra chém chết nạn nhân. 

Chiều 14/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử lý Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1985, trú tại huyện Thường Tín) về tội Giết người.

Tuấn Anh là hung thủ gây ra vụ án mạng trong đêm ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng tối 10/7, vừa ra đầu thú. Đối tượng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Tuấn Anh khai, khoảng 23h30’ ngày 10/7 đi xe máy ra phố Trương Định để mua xôi. Khi quay về đầu ngõ 176 phố Trương Định, Tuấn Anh gặp anh Nguyễn Văn Tốt (SN 1968) và Phạm Thắng Quân (SN 1985), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng. Thời điểm này, anh Tốt và anh Quân vừa mới đi uống bia về. Anh Tốt dựng xe máy giữa ngõ, còn Quân đang đi vệ sinh cách đó khoảng 6-7m.

Khi Tuấn Anh đi qua, anh Tốt văng lời chửi bậy và lao vào đấm Tuấn Anh. Bực tức vì bị đánh vô cớ, Tuấn Anh chạy xe máy về nhà lấy thanh kiếm dài hơn 1,2m rồi chạy bộ ra đầu ngõ.

Nhìn thấy anh Tốt và Quân, Tuấn Anh chửi: “Tao làm gì mà chúng mày đánh tao” rồi rút kiếm chém liên tiếp 2 nhát vào đùi anh Tốt. Anh Tốt và anh Quân bỏ chạy. Đến trước số nhà 167 phố Trương Định, anh Tốt bị ngã, Tuấn Anh đuổi kịp, vung kiếm chém liên tiếp 3-4 nhát vào đầu và lưng anh Tốt rồi bỏ trốn.

Anh Tốt được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn nhưng đã tử vong ngay sau đó. Sáng hôm sau, Tuấn Anh gọi điện cho vợ thông báo vụ việc đồng thời dặn “Nếu có ai hỏi thì bảo không biết” rồi tắt máy.

Sau mấy ngày lẩn trốn, biết không thể thoát, nên khoảng 14h30’ ngày 13/7, Tuấn Anh đến Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đầu thú.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.