Giết người tình sau đêm 'ân ái'

Giết người tình sau đêm 'ân ái'
Sau khi “tâm sự” và bị người tình yêu cầu chấm dứt quan hệ giữa 2 người, kẻ thủ ác Bùi Văn Tuân đã dùng dây điện xiết cổ người yêu đến chết rồi cướp toàn bộ tài sản trên người của nạn nhân. Kẻ thủ ác đã phải lãnh mức án chung thân do TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt vào sáng ngày 23-4.

Giết người tình sau đêm 'ân ái'

Sau khi “tâm sự” và bị người tình yêu cầu chấm dứt quan hệ giữa 2 người, kẻ thủ ác Bùi Văn Tuân đã dùng dây điện xiết cổ người yêu đến chết rồi cướp toàn bộ tài sản trên người của nạn nhân. Kẻ thủ ác đã phải lãnh mức án chung thân do TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt vào sáng ngày 23-4.

Bùi Văn Tuân lúc bị bắt
Bùi Văn Tuân lúc bị bắt.

Theo cáo trạng của VKS ND TP Đà Nẵng thì: Bùi Văn Tuân (25 tuổi), trú thôn Bồng Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa trước đây là quân nhân tại ngũ tại Tiểu đoàn 180 (Bộ đội Phòng không không quân), y đã xuất ngũ vào tháng 8-2010.

Trong thời gian tại ngũ, mặc dù chị Nguyễn Thị Phương trú tổ 23, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ là người bán hàng tại căn tin của đơn vị Tiểu đoàn 180 đã là phụ nữ ngoài 30, có 2 con nhỏ và có chồng đang công tác cũng tại cùng đơn vị trên. Nhưng Bùi Văn Tuân và chị Phương lại có quan hệ lén lút già nhân ngãi, non vợ chồng với nhau…

Vào khoảng 20h ngày 29-01-2011, biết chồng chị Phương hiện đang không có ở nhà, Bùi Văn Tuân đã gọi điện di động cho chị Phương để Tuân đến nhà người tình để “tâm sự”.

Vào lúc 23h00 cùng ngày, chờ đến khi 2 con nhỏ của chị Phương và hàng xóm láng giềng đã đi ngủ, Tuân đã trèo tường vào nhà để gặp người tình. Tuy nhiên, sau một đêm “tâm sự”, chị Phương đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính giữa 2 người, đồng thời yêu cầu Tuân nhanh chóng đi khỏi nhà chị…

Nghe vậy, Tuân đã tức tối dùng 2 tay bóp cổ chị Phương cho đến khi chị không còn chống cự được. Chưa yên tâm, kẻ thủ ác Bùi Văn Tuân còn tiếp tục sử dụng sợi dây diện của chiếc quạt đứng trong phòng để xiết cổ nạn nhân cho chết hẳn…

Sau khi chị Phương chết, Tuân đã tháo và lấy toàn bộ nữ trang của người phụ nữ này đeo trên người gồm 1 lắc, nhẩn, dây chuyền vàng và một điều thoại hiệu Samsung rồi bỏ trốn…. Chị Phương đã được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu vào sáng ngày 30-1, nhưng kết luận pháp y cho biết nạn nhân đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Sự việc nhanh chóng được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Đà Nẵng cùng với Cơ quan Điều tra hình sự quân chủng Phòng không Không quân khu vực 2 Đà Nẵng phối hợp điều tra làm rõ. Và sau hơn nửa tháng lẩn trốn tại các tỉnh phía Bắc, đến ngày 16-2, Bùi Văn Tuân đã bị cơ quan CSĐT CA TP Đà Nẵng bắt giữ…Tuân cũng đã thừa nhận tất cả hành vi giết người dã man, cướp tài sản của mình….

Sáng ngày 23-4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử lưu động tại UBND phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ đối với Bùi Văn Tuân. Mức án tù chung thân theo điều 93, điều 133 BLHS là mức án cao nhất và đích đáng về tội giết người cướp tài sản dành cho hành vi bất luân của Bùi Văn Tuân mà Tòa TAND TP Đà Nẵng đã tuyên vào sáng ngày 23-4.

Theo Hoài Thu
Công an nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG