Giết người yêu vì ghen tuông mù quáng

Giết người yêu vì ghen tuông mù quáng
Sau một thời gian đi làm xa, gặp lại Lệ, Tuyên đâm nghi ngờ và ghen tuông vô lối. Một phút không làm chủ được mình, Tuyên đã bóp cổ người yêu đến tắt thở, rồi có ý định đâm ô tô tự tử.

Đêm 26/6, người dân ở thị trấn Buôn Hồ, Krông Búk, Đắk Lắk, kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một thanh niên bất ngờ lao vào đầu xe ôtô đang chạy trên quốc lộ 14 để tự tử.

Sau khi đưa người thanh niên đi cấp cứu, chủ một quán karaoke ở Buôn Hồ phát hiện trong phòng karaoke mà người thanh niên trên vừa vào hát có một cô gái xinh đẹp đã tắt thở.

Sự việc được cấp báo cho Công an Krông Búk và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ. Quá trình điều tra xác định, cô gái bị chết tại phòng karaoke là Bùi Thị Ngọc Lệ.

Lệ quê ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, lên giúp việc cho gia đình một người cậu ở xã Pơng Drăng, Krông Búk. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái trẻ này là do bị bóp cổ dẫn đến nghẹt thở.

Theo lời trình bày của chủ quán karaoke, buổi tối 26/6, Lệ vào quán karaoke cùng người thanh niên trên nhưng không hiểu sao khoảng một tiếng đồng hồ sau thì người thanh niên ấy chốt chặt cửa phòng karaoke rồi phóng ra đường, lao vào xe ôtô tự tử.

Người thanh niên tự tử tên là Nguyễn Văn Tuyên (22 tuổi), cùng quê Quảng Ngãi, người yêu của Lệ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Lệ năm nay vừa tròn 19 tuổi, là một cô gái miền quê khá xinh đẹp. Sau khi học hết lớp 12, gia đình khó khăn không có điều kiện học hành tiếp nên Lệ đã được người cậu đưa lên giúp việc nương rẫy cho gia đình cậu ở Krông Búk.

Tại đây, Lệ gặp Tuyên người cùng quê cũng lên Krông Búk làm thuê. Khoảng tháng 2, tình yêu giữa hai người nảy nở thắm thiết. Được một thời gian, Tuyên có người bạn ở TP HCM rủ xuống tìm việc làm.

Tuyên chia tay Lệ đi TP HCM khoảng một tháng rồi sau đó quay về Krông Búk thăm người yêu.

Do giận hờn trong thời gian xa cách nên nhiều lần Tuyên rủ Lệ đi chơi nhưng bị nàng từ chối. Ngày 26/6, Tuyên tiếp tục đến rủ Lệ đi chơi để tâm sự. Lệ đồng ý để Tuyên chở đến một quán karaoke ở thị trấn Buôn Hồ.

Vì nghi ngờ người yêu có quan hệ tình cảm với người khác nên Tuyên tra khảo Lệ nhiều lần.

Tuyên ôm Lệ chặt vào lòng và hỏi: "Em có yêu anh nữa không, hay đã yêu ai rồi quên anh?". Trong cơn hờn giận, Lệ buông lời với Tuyên: "Không yêu!".

Thế là trong cơn ghen mù quáng, Tuyên đã ghì tay bóp cổ người yêu cho đến khi tắt thở. Sau khi gây nên cái chết thương tâm đối với người yêu, Tuyên đã bỏ chạy ra ngoài đường nhảy vào xe ôtô để tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời nên không chết.

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyên về tội "Giết người".

Ngồi trong trại tạm giam chờ ngày hầu tòa, Tuyên ân hận về hành vi nông nổi vì sự ghen tuông mù quáng của mình, song đã quá muộn màng.

Theo Ngọc Như
CAND

MỚI - NÓNG