Giết vợ vì ghen

Giết vợ vì ghen
TPO - Người vợ bị giết chết vào buổi sáng sớm. Công an đang chuẩn bị giám định xem hung thủ, cũng là chồng nạn nhân - có bị tâm thần hay không để tiến hành các thủ tục tố tụng.
Giết vợ vì ghen ảnh 1

Ông Phương - nhân chứng - đang kể lại cho phóng viên nghe những điều mình biết về vụ án. Ảnh: Nguyễn Thanh

Mặc dù thuộc diện gia đình lao động nghèo, nhưng căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng trẻ Phạm Hoàng Minh (26 tuổi) - Lê Thị Thùy Trang (22 tuổi) và cô con gái nhỏ ở đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM) luôn đầy ắp tiếng cười. 

Những tưởng cuộc sống cứ thế bình thản trôi đi, nhưng số phận không chiều lòng người. Một ngày trong năm 2006, trên đường đi làm về một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến Minh có “vấn đề” về thần kinh.

Từ đấy, ngôi nhà của họ luôn xuất hiện những trận cãi vã, câu chửi thề vì sự ghen tuông không căn cứ luôn xuất hiện trong lòng Minh. Gã luôn cho rằng từ khi mình mắc bệnh, vợ đã có nhân tình, trong khi hàng xóm và cả mẹ chồng vẫn biết và đặt hết niềm tin với Trang - Người con dâu hiếu thảo, người vợ hết mực chiều chồng, con. Thế rồi, bi kịch đã xảy ra…

Sáng sớm ngày 15/3, trong căn nhà mà hai người đang cư ngụ mới được người cậu vợ cho thuê lại vừa làm chổ ở, vừa làm nơi cho vợ chồng Minh hành nghề gia công giày, đang ngủ Trang bỗng nghe chồng gọi bật dậy.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Minh vẫn điệp khúc ghen tuông cũ mèm: “Mày đã có chồng rồi, lại còn nhân tình à?”. Nhẫn nhịn, Trang không nói lời nào. Minh liền quát tháo ầm ĩ. Nghe tiếng thét gào của ba, đứa bé gái của vợ chồng này đang ngủ, giật mình khóc ré từng cơn.

Không nghe vợ phản ứng, vì cô đã quá quen thuộc tấn bi kịch này. Thế là Minh xông vào dùng vũ lực đánh vợ túi bụi. Trang không biết làm gì hơn ngoài việc gào thét cầu cứu những người hàng xóm quanh. Khoảng 30 phút sau, người ta chợt nghe căn nhà im ắng, còn Minh thì bế con ra đường đứng, người bê bết máu.

Trao đổi với PV Tiền phong tại hiện trường, ông Pho Di Phương (sinh năm 1953) - Hàng xóm của gia đình Minh - cho biết: Ông là người đầu tiên cùng công an phát hiện ra Trang chết trong tư thế nằm nghiêng, người còn mặc đồ ngủ.

Chị giết bởi 4 nhát dao chuyên dụng để làm giày có răng cưa, dài khoảng 20 cm. Tang vật này nằm ngay cạnh thi thể Trang. Thậm chí trên vùng trán nạn nhân xuất hiện những vết bầm tím mà xác định ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy, nạn nhân còn bị đập đầu vào tường nhiều lần.  

Sau khi giết vợ, Minh đón xe ôm chở y lên trụ sở công an phường đầu thú. Tại nơi này, vị cán bộ công an lấy lời khai của Minh còn phát hiện trong hơi thở của Minh có mùi cao su. Khi được xét hỏi điều này, Minh thú nhận, khi biết chính tay y đã giết vợ, gã này đã uống mủ cao su (dùng làm nguyên liệu để sản xuất giày) tự tử. Biết được điều này, công an phường vội đưa Minh đi cấp cứu.

Bà Huỳnh Thị Mẫn - 48 tuổi, mẹ của Trang - đã đau đớn đến ngất khi hay tin con gái mình bị giết chết. Song, bà mong mỏi cơ quan pháp luật giảm nhẹ tội cho con rể, vì bà biết, Minh có bản chất hiền lành, nhưng do bị tâm thần nên mới xảy ra sự việc đáng buồn trên. Bà cho biết thêm, trước khi vụ việc xảy ra, Minh đã được gia đình đưa  đi điều trị tại bệnh viện Chợ Quán hơn 2 tháng.

Hiện cơ quan điều tra (thuộc CA quận Bình Thạnh) đang xúc tiến khâu giám định tử thi, nhưng còn phía Minh, phải chờ đợi việc điều trị cấp cứu của y hoàn tất, sau đó, mới đưa Minh đi giám định tâm thần, lúc ấy mới có thể thực hiện các quy định tố tụng đối với Minh. 

MỚI - NÓNG