Giết vợ vì ghen rồi tự tử 3 lần không chết

Cho rằng mình bị 'cắm sừng', Thịnh sát hại vợ ngay trên giường ngủ rồi tìm cách tự vẫn. Tuy nhiên, sau 3 lần tự tử không thành, hung thủ quyết chờ công an đến bắt.

Năm 2010, Trương Phước Thịnh (24 tuổi, quê Sóc Trăng) kết hôn với Lê Thị Bích Nga (21 tuổi). Cặp vợ chồng này sống ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), có con gái 2 tuổi.

Do thất nghiệp nên Thịnh ở nhà, còn vợ đi làm công nhân. Do vợ thường xuyên đi sớm về khuya nên người đàn ông này hay nổi cơn ghen.

Giết vợ vì ghen rồi tự tử 3 lần không chết ảnh 1

Hung thủ Thịnh bên vợ khi 2 người còn hạnh phúc.

Khuya ngày 4/3/2013, đi làm về không thấy vợ ở nhà, Thịnh đã gọi điện để dò la. Một tiếng sau, chị Nga mới có mặt ở nhà và nhất quyết đòi ly dị chồng.

Nghĩ bị vợ "cắm sừng", Thịnh nảy sinh ý định giết người từng kề vai ấp má với mình rồi treo cổ chết theo.

Lợi dụng cơ hội vợ đang nằm ngủ, người đàn ông 24 tuổi lao đến bóp cổ chị này cho đến khi tắt thở. Sau đó Thịnh uống hỗn hợp xăng, dầu, thuốc bổ não nhằm tự tử.

Thấy vẫn tỉnh, Thịnh cắt dây điện máy bơm nước, một đầu cắm vào ổ điện, một đầu dí vào tay mình. Tuy nhiên Thịnh chỉ bị bỏng rộp bàn tay không chết. Khi gây án, hung thủ vẫn nằm ôm vợ.

Khoảng 6h hôm sau, Thịnh ra cửa hàng thuốc tây mua 2 vỉ thuốc ngủ rồi lên giường nằm chờ chết. Trưa cùng ngày, làm mọi cách vẫn không tắt thở được, người đàn ông này điện báo tin cho mẹ vợ.

Theo cáo trạng của VKS, hung thủ không bỏ trốn mà ngồi ở nơi xảy ra án mạng chờ công an đến bắt giữ.

Ngày 14/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ phẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Phước Thịnh 20 năm tù giam về tội Giết người.

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo Theo Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.