Giết vợ vì không chịu 'quan hệ'

Giết vợ vì không chịu 'quan hệ'
Đòi quan hệ nhưng vợ không đồng ý, ghen tuông vô lối, Lù Lao Dần đã đâm vợ mình chết gục. Sau đó, hắn cầm theo con dao chạy hút vào rừng sâu.

Vụ án thương tâm ấy xảy ra vào khoảng 23h ngày 10/3. Khi mọi người trong xóm Ma Lỳ Sán, xã Ngán Chiên (Xín Mần, Hà Giang) đang say ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh bên gia đình chị Lù Già Dần, 49 tuổi.

Khi mọi người chạy sang thì đã thấy chị Lù Già Dần chết gục trên vũng máu, còn con trai chị là Lù Văn Lượng, 21 tuổi bị thương vào đùi, đang kêu rên đau đớn…

1h sáng 11/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo của Công an huyện Xín Mần về vụ trọng án trên. Dù đang đêm, thị xã Hà Giang cách xóm Ma Lỳ Sán, hiện trường vụ án đến 140km đường nhưng các trinh sát, điều tra viên sau khi nhận lệnh của Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng PC14, đã nhanh chóng lên đường.

Một tổ công tác phối hợp với Công an huyện Xín Mần tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua lời khai của anh Lù Văn Lượng thì thủ phạm gây án chính là người bố Lù Lao Dần, 45 tuổi. Khi mẹ anh ra ngoài đi vệ sinh, anh nghe thấy kêu thất thanh rồi im bặt. Anh Lượng đang ngủ trong nhà cầm búa chạy ra. Anh không thể ngờ, kẻ giết mẹ mình lại chính là bố anh, Lù Lao Dần. Trên tay Dần vẫn cầm con dao bầu còn dính máu.

Anh Lượng lao vào giằng co dao với bố. Trong lúc giằng co, anh đã bị con dao đâm 1 nhát vào đùi nên buộc phải buông ông ta ra. Lù Lao Dần cầm theo con dao chạy hút trong bóng đêm…

Xác định Dần đang trốn trên khu rừng nguyên sinh rậm rạp cách nhà khoảng 5km, các cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC 14 và Công an huyện Xín Mần đã huy động một lực lượng lớn dân quân, Công an xã bao vây, truy bắt đối tượng.

Suốt cả đêm và ngày hôm sau, các mũi truy bắt lùng sục rất nhiều nơi trong rừng nhưng chưa thu được kết quả. Đến chiều tối, khi nhận thông tin báo về, Thượng tá Nguyễn Văn Thông đã huy động thêm 2 chú chó nghiệp vụ cùng cán bộ huấn luyện vào trợ giúp. Cuộc truy bắt lại tiếp tục suốt đêm 11 và sáng ngày 12/3.

Đến 8h ngày 12/3, khi Lù Lao Dần đang lần ra gần cửa rừng thì bị một tổ công tác phát hiện. Lù Lao Dần vẫn cầm con dao trên tay, thoáng thấy bóng Công an, gã quay người bỏ chạy. Nhưng gã đã bị bắt…

Tại cơ quan Công an, Lù Lao Dần đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 2 vợ chồng Dần có 4 con đều đã trưởng thành. Nhưng từ vài năm nay, Lù Lao Dần lại mắc bệnh ghen vô lối. Dù vợ đã gần 50 tuổi nhưng ông ta hết nghi ngờ vợ quan hệ với người đàn ông này lại đến người đàn ông khác. Thậm chí, thời gian gần đây, Dần còn nghi vợ quan hệ với chính em trai ruột của mình.

Theo lời khai của Dần, đêm 10/3, gã đòi quan hệ nhưng vợ không đồng ý và trốn vào phòng con dâu. Thấy vậy, Lù Lao Dần cho rằng việc mình nghi ngờ của mình là đúng nên quyết cho vợ một bài học. Trong đêm, gã ngồi rình rập, khi thấy vợ mở cửa ra ngoài đi vệ sinh, gã cầm dao lén ra theo, rồi đâm một nhát. Vết đâm quá hiểm khiến chị Dần chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống...

Thực ra, theo lời khai của Lù Lao Dần, sau khi đâm vợ, gã định đi tìm em trai mình để giải quyết nốt. Thế nhưng, thấy con trai bị thương và kêu cứu nên gã hoảng, bỏ chạy lên rừng. Lù Lao Dần nói rằng gã không nghĩ rằng hành vi của mình có thể gây chết người...

Ngày 13/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Lù Lao Dần về tội giết người

Theo N.Lân - T.Hoà
CAND

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.