Giở nhiều trò "mỹ nhân", tú bà mơ thoát tội

Giở nhiều trò "mỹ nhân", tú bà mơ thoát tội
Ngay cả khi đã ở trong phòng hỏi cung, các tú bà chân dài vẫn ngoan cố sử dụng mỹ nhân kế với các trinh sát của C14 hòng tìm cơ hội đào tẩu...
Giở nhiều trò "mỹ nhân", tú bà mơ thoát tội ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sau hơn một năm lẩn trốn, hai tú bà chân dài, hai chủ tiệm cà phê nổi tiếng một thời ở đất Bắc Giang chuyên tuyển nhân viên để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm đã bị các trinh sát Phòng truy nã, Cục CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội (C14) tóm gọn trong những ngày cuối năm Mậu Tý.

Tuyển nhân viên để... bán

Nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Giang, hai quán cà phê của Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Thị Nga (đều quê ở xã Sơn Cương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) lúc nào cũng treo lủng lẳng bên ngoài tấm biển to như đập vào mắt người đi đường dòng chữ: “Tuyển nhân viên”.

Điều lạ là có khá nhiều cô gái đến xin việc nhưng người nhiều nhất chỉ làm việc được 1 tuần, ít nhất thì được một buổi đã thấy chủ quán thay người phục vụ khác. Khách uống cà phê thắc mắc hỏi lý do, cô chủ quán xinh đẹp lại cười bảo đã cho nghỉ việc vì nhân viên đó không làm được việc.

Sự thật chỉ được phanh phui khi nạn nhân N.T.H, quê ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) bị Công an Trung Quốc bắt tại một ổ mại dâm. Sau khi được trao trả về nước, N.T.H mới làm đơn tố cáo tội “buôn người” của Nga. Trong làn nước mắt, N.T.H kể lại vì gia cảnh khó khăn nên mới 18 tuổi, H đã rời quê lên thành phố kiếm việc làm.

Vì đã được gia đình, bạn bè dặn dò nhiều trước khi rời quê nên H đã không ngược lên Lạng Sơn, cũng không xuôi về Hà Nội mưu sinh mà dừng lại thành phố Bắc Giang kiếm việc, vì nghĩ dẫu sao người trong một tỉnh cũng dễ gần nhau hơn.

H đã mừng như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy dòng chữ “tuyển nhân viên” ở quán cà phê của Nga. Sau khi chịu ánh mắt soi mói của bà chủ, H được Nga nhận vào làm với lương khởi điểm là 800.000đ, được bố trí cơm ăn và chỗ ngủ ngay tại quán cùng với gia chủ.

Cùng Tâm và Nga, hai đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ đưa “hàng” sang Trung Quốc là Nguyễn Văn Hùng và Lê Văn Dũng (cùng trú tại Bắc Giang) cũng bị các trinh sát C14 tóm gọn, khép lại đường dây buôn người qua biên giới với thủ đoạn hết sức tinh vi: “Tuyển nhân viên để...bán” vẻn vẹn trong 12 ngày.  

Tuy nhiên, ngay trong đêm đầu tiên được nhận vào làm, H đã bị Nga và đồng bọn đưa lên biên giới bán. H được tú bà bên Trung Quốc “định giá” 8.300.000 đồng. Số tiền này được Nga chia cho Tâm và 2 đàn em, mỗi người được 2.000.000đ.

Ngay sau khi đánh hơi thấy việc Công an Trung Quốc phá tan ổ mại dâm - bạn hàng của mình, cả Tâm và Nga đều đóng cửa quán và bỏ trốn.

Lúc này, người dân thành phố Bắc Giang mới biết khi mở quán đến khi hai quán cà phê của các tú bà chân dài này đóng cửa, không lúc nào tấm biển “Tuyển nhân viên” được hạ xuống và chủ quán chỉ tuyển nhân viên nữ có hộ khẩu ở các huyện ngoại thành hoặc ngoại tỉnh để ở cùng gia chủ.

“Mẹ mìn” sa lưới do “đắm đuối vì con”

Vì vụ án liên quan đến nhiều đối tượng lại có yếu tố liên quan đến nước ngoài nên Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “buôn người” của Tâm và Nga về C14. Lúc này, 2 tú bà chân dài đã cao chạy xa bay.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ việc, Đại tá Phạm Xuân Bích, Cục trưởng C14 đã chỉ đạo Thượng tá Lê Quốc Hữu, Trưởng Phòng truy nã xác lập chuyên án bắt bằng được các đối tượng trong đường dây buôn người của Tâm và Nga về quy án trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.

Cái khó của chuyên án này là Nga và Tâm chỉ là bạn hàng, có “mồi” thì kết hợp làm chung để chia nhau, không có mối quan hệ thân thiết, nên khi có “động” là mỗi người một nẻo cao chạy xa bay. Ngoài ra, cả hai vốn là gái giang hồ, có tiền án tiền sự và có nhan sắc nên rất có kinh nghiệm trong việc mai danh ẩn tích, trốn tránh sự truy lùng của công an.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ chuyên án gồm Trung tá Lê Quốc Dương làm tổ trưởng cùng đồng đội của mình là Thượng uý Nguyễn Đức Hương đã phát hiện được tung tích “mẹ mìn” Nga tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh cùng người tình.

Ngay trong đêm đó, hai trinh sát đã lặn lội vào miền Trung. Sau 48 giờ làm việc liên tục, bới tung hàng chục địa chỉ nghi ngờ là nơi ẩn náu của Nga nhưng đối tượng vẫn “bóng chim tăm cá”. Đang trên đường trở về Hà Nội thì tổ công tác lại nhận được tin báo Nga có mặt ở phố Cầu Đất, TP Hải Phòng. Các trinh sát vội vã xuống Hải Phòng.

Tuy nhiên, các anh vẫn chậm hơn Nga một bước. Ba giờ đồng hồ trước, Nga đã chuồn cùng người tình, để lại cậu con trai đang tuổi lớn nhờ mẹ chồng “hờ” nuôi hộ. Hướng đi của Nga được xác định là biên giới Việt - Trung và có thể Nga sẽ cùng người tình vượt biên qua đường tiểu ngạch. Đang định báo cáo về lãnh đạo C14 để xin ý kiến thì một tình huống bất ngờ khiến tổ công tác quyết định ở lại Hải Phòng để giăng lưới.

Số là mẹ vừa rời khỏi đất Hải Phòng chưa được nửa ngày, con trai của Nga đã va chạm với một toán giang hồ đất Cảng khiến bà mẹ chồng “hờ” của Nga hốt hoảng gọi điện thoại cho “con dâu” cập nhật về tình hình thằng cháu đánh nhau ở Hải Phòng.

Lúc này, Nga đang lênh đênh trên chiếc thuyền nan, chỉ khua vài mái chèo nữa là sang hải phận của nước bạn, nhưng vốn là gái giang hồ, Nga biết sự manh động, liều lĩnh của giang hồ đất Cảng và thị hiểu cái giá cậu con trai phải trả sẽ khủng khiếp như thế nào.

Vì vậy, Nga không đành lòng thoát thân mà vội vã quay thuyền cập bờ, trở về Hải Phòng để giải quyết chuyện của con, đúng như dự đoán của Trung tá Dương. Vừa đặt chân về đất Hải Phòng, Nga đã bị các trinh sát C14 tóm gọn trước sự kinh ngạc của cặp “già nhân ngãi, non vợ chồng” này.

Khoe “hàng” trên bàn hỏi cung

Sau khi đối tượng Nga sa lưới, Tổ công tác lại lên đường truy lùng tung tích của Tâm. Tâm là đối tượng xảo quyệt hơn Nga vì đã có tiền án về tội buôn bán phụ nữ và quan hệ xã hội của Tâm trong giới giang hồ cũng rộng hơn Nga.

Từ khi trốn truy nã, Tổ công tác của C14 đã xác định được Tâm từng di chuyển vài chục địa chỉ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước và “mẹ mìn” này chỉ ở mỗi nơi vài tuần, thậm chí là vài ngày nên rất khó xác định được địa chỉ cụ thể của Tâm.

Mặc dù đã ở tuổi 38 nhưng Tâm vẫn đỏ da thắm thịt, phơi phới như gái xuân nên đi đến đâu thị cũng có người tình. Tuy nhiên, trong số những người đàn ông qua lại, Tâm nặng tình nhất với một người đàn ông điển trai, ga lăng cũng là dân “anh chị” quê đất mỏ Quảng Ninh.

Khi biết tin người đàn ông này ốm, Tâm đang chui lủi trốn nã cũng vội vã đến bệnh viện chăm nom. Tại đây, Tâm đã bị các trinh sát C14 tóm gọn.

Để giữ sỹ diện cho người tình theo đề nghị của Tâm, các trinh sát đã đồng ý phủ áo trên còng số 8 và không tiết lộ Tâm là đối tượng truy nã với chủ nhà trọ gần bệnh viện. Tuy nhiên, năm lần bảy lượt Tâm vịn lý do đòi mở khoá số 8 để lấy vật dụng sinh hoạt cá nhân hòng tìm kế thoát thân nhưng đều bị các trinh sát phản đối.

Trước khi bị dẫn giải lên xe về trụ sở C14, Tâm ngồi phịch xuống giường nằng nặc đòi các trinh sát phải để cho thị thay quần bò đang mặc sang quần vải cho... dễ chịu, nhưng tổ công tác cương quyết không đồng ý.

“Với những đối tượng xảo quyệt như Tâm, chỉ cần cởi được chiếc quần bò trên người, thị sẽ sẵn sàng lăn xả vào trinh sát vừa ôm vừa la làng với mục đích lôi kéo sự chú ý của quần chúng nhân dân và lợi dụng lúc đông người để tẩu thoát”- Trung tá Dương chia sẻ kinh nghiệm gần 20 năm truy bắt đối tượng truy nã của mình.

Khi bị dẫn giải ra xe ô tô về trụ sở C14, Tâm khóc sướt mướt không chịu xuống thùng xe giam giữ phạm nhân mà đòi lên ngồi trên cabin cùng trinh sát với lý do bị say xe. Tuy nhiên, do đã điều tra từ trước Tâm không hề bị say tàu xe nên các trinh sát cương quyết giam thị xuống thùng.

Về đến trụ sở C14 khoảng 2 giờ sáng, Tâm vẫn nung nấu quyết tâm đào tẩu bằng cách xoành xoạch đòi đi tiểu tiện do biết không có trinh sát nữ. Tuy nhiên, với sự cảnh giác cao độ của tổ công tác nên “mẹ mìn” này không có cơ hội thực hiện mưu đồ.

Không hề nản chí khi các “keo” liên tục thất bại, Tâm lại giở bài “khoe” tấm thân ngồn ngộn bốc lửa của mình để “tấn công” công an khi ngồi trước bàn hỏi cung. Hễ trinh sát cúi xuống viết biên bản, Tâm lại dùng tay cởi khuy áo của mình, khiến Trung tá Dương phải 4 lần cảnh cáo Tâm đóng áo lại để tiếp tục làm việc. Biết không thể lung lạc được các chiến sỹ trong tổ công tác, Tâm đành cúi đầu nhận tội.

Theo Mai Thúy
Giadinh.net

MỚI - NÓNG