Hà Nội: Bắt hung thủ giết người cướp của sau 10 giờ gây án

Hà Nội: Bắt hung thủ giết người cướp của sau 10 giờ gây án
10 giờ sau thời điểm bóp cổ và dùng thanh gỗ tròn vụt 5 nhát vào đầu, làm bà Dương Thị Chì chết ngay tại chỗ, hung thủ Nguyễn Văn Cường đã bị bắt.

Hồi 15h30’ ngày 18/4, CA huyện Thanh Trì nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Kính (thôn Yên Phú, xã Liên Ninh). Tại hiện trường, cơ quan CA phát hiện bà Dương Thị Chì (85 tuổi), mẹ ông Kính, đã bị hung thủ đánh nhiều nhát vào đầu gây tử vong, rồi giấu xác xuống rãnh nước trong gầm nhà bếp.

Theo trình báo của gia đình bị hại, sau khi bị đánh đến chết, nạn nhân đã bị cướp mất số nữ trang thường đeo trên người, tổng trọng lượng 1,3 cây vàng và một số tiền mặt…

Xác định đây là một vụ giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng, CA huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA TP Hà Nội khẩn trương tiến hành các biện pháp khoanh vùng, sàng lọc đối tượng.

Theo nguồn tin quần chúng, các trinh sát thấy nổi lên một đối tượng nghiện ma túy tên Bình, quê Thanh Hóa, là lao động tự do trên địa bàn thôn Yên Phú. Có ít nhất 2 nhân chứng xác nhận thấy Bình lảng vảng tại hiện trường vụ án ngay trước thời điểm xảy ra vụ án, song sau đó anh ta đã đột ngột “mất tích”…

Trong đêm, một tổ công tác của CA huyện Thanh Trì lên đường đi Thanh Hóa. Được sự giúp đỡ của CA tỉnh bạn, các trinh sát xác minh được Bình tên thật là Nguyễn Văn Cường (SN 1986, trú tại làng Triu, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), và tổ chức đón lõng.

Đến gần 2 giờ sáng 19/4, Cường bị bắt khi đang mò về nhà. Khám xét khẩn cấp đối tượng, cơ quan CA thu tại chỗ 1 chiếc mặt đá dây chuyền bằng ngọc xanh trùng khớp với đặc điểm tang vật vụ án, 2 tép heroin và hơn 3 triệu đồng. Trước chứng cứ rõ ràng, Nguyễn Văn Cường đã cúi đầu nhận tội.

"Ngoài việc làm rõ vụ giết cướp, cơ quan CA sẽ mở rộng điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ ma túy của tên cướp đặc biệt nguy hiểm này..."

Đại tá Đỗ Kim Tuyến

Theo lời khai của Cường, do chỗ làm của Cường chỉ cách nhà bà Chì khoảng 20m, nên hắn sẵn có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Gần trưa ngày 18/4, lợi dụng lúc bà Chì ở nhà một mình, Cường đã giả bộ vào chơi, rồi thân mật đòi nhổ tóc sâu cho bà.

Trong lúc nhổ tóc sâu, Cường nắm lấy chiếc dây chuyền của bà Chì định cướp. Bà Chì kêu cứu liền bị Cường bóp cổ và dùng thanh gỗ tròn vụt 5 nhát vào đầu, làm bà tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Cường lôi xác nạn nhân vào gian bếp, lục soát lấy đi 1 dây chuyền, 1 đôi hoa tai, 3 nhẫn vàng và 35.000đ, sau đó ra Quốc lộ 1A bắt xe về thẳng Thanh Hóa.

Hắn bán vàng lấy tiền mua sắm quần áo và heroin, rồi ung dung mò về nhà mà không ngờ cơ quan CA đã đón lõng từ trước.

Đến 14 giờ chiều qua, đối tượng Nguyễn Văn Cường và toàn bộ tang vật vụ án đã được đưa về Hà Nội. Trước thành tích khám phá nhanh vụ trọng án, ngay trong chiều qua, Ban giám đốc CA TP Hà Nội đã ký quyết định thưởng “nóng” 5 triệu đồng cho CA huyện Thanh Trì và các đơn vị tham gia phá án.

Đại tá Đỗ Kim Tuyến - Phó Giám đốc CA TP Hà Nội - cho biết: Ngoài việc làm rõ vụ giết cướp, cơ quan CA sẽ mở rộng điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ ma túy của tên cướp đặc biệt nguy hiểm này.

MỚI - NÓNG