Hà Nội: Bắt kẻ tra tấn người yêu sau 2 năm lẩn trốn

Hà Nội: Bắt kẻ tra tấn người yêu sau 2 năm lẩn trốn
Cuối tháng 4/2005, Hà đã đưa A., người yêu cũ, vào một nhà nghỉ tra tấn. Gương mặt xinh đẹp đã trở nên biến dạng, sống mũi bị vỡ. Theo giám định pháp y, thương tích của A. là 18%. Sau khi tra tấn, Hà bỏ trốn cho đến khi bị trinh sát hình sự Hà Nội bắt lại vào đầu tháng 7/2007.

>> Truy nã toàn quốc kẻ tra tấn bạn gái

Hà Nội: Bắt kẻ tra tấn người yêu sau 2 năm lẩn trốn ảnh 1 Hà Nội: Bắt kẻ tra tấn người yêu sau 2 năm lẩn trốn ảnh 2
Nguyễn Anh Hà Ảnh chụp AD vài ngày sau khi bị đánh

Cách đây hơn 2 năm, dư luận Hà Nội xôn xao về vụ một gã trai đưa người yêu vào nhà nghỉ rồi dùng cực hình tra tấn cô gái đến biến dạng mặt mũi. Anh ta là Nguyễn Anh Hà, 36 tuổi, trú tại khu tập thể Đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau khi gây án nghiêm trọng, Hà bỏ trốn, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định truy nã nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Tưởng rằng theo năm tháng mọi sự sẽ đi vào quên lãng, Hà đâu có ngờ rằng hành trình lẩn trốn của anh ta đã kết thúc khi bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phát hiện. Công an quận Cầu Giấy sẽ phục hồi điều tra, tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của gã trai bất hảo này.

Vũ Thị A. là một cô gái có gương mặt xinh đẹp và nước da trắng. Nhưng cuộc đời cô không hề suôn sẻ như nhiều cô gái Hà thành khác. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên cô không được học hành đến nơi đến chốn như các bạn cùng trang lứa, phải lao vào làm lụng kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Sắc đẹp trời cho cộng với sự khéo léo, nhanh nhẹn đã khiến cô gái đang độ tuổi trăng tròn ấy tìm được việc làm phù hợp tại một nhà hàng lớn có uy tín ở Hà Nội. Cũng tại nơi làm việc, A. đã tìm thấy tình yêu đôi lứa. Chỉ sau một thời gian ngắn họ đã nên vợ nên chồng. Tình yêu hạnh phúc đến thật nhanh rồi cũng ra đi vội vã sau 3 tháng kết hôn. Họ ly hôn với một lý do đơn giản vì gia đình nhà chồng không muốn con dâu của họ phải làm việc tại một nhà hàng.

Hạnh phúc đầu đời tan vỡ, A. như kẻ mộng du. Hàng ngày cứ sau giờ làm việc cô lại lang thang tìm chồng ở bãi đỗ xe của hãng T.H.M. cho bớt đi cô quạnh. Nào ngờ, chẳng tìm được sự an ủi từ phía người chồng đã ly hôn, cô thường gặp mặt một đồng nghiệp của chồng và nghe anh ta rót vào tai những lời có cánh, người ấy là Nguyễn Anh Hà.

Đang trong thời kỳ khủng hoảng tinh thần lại được một người bạn trai mới quan tâm nên cô gái nhẹ dạ ấy cũng cảm thấy an ủi phần nào. Sau ít ngày quen A., Hà đã thổ lộ tình yêu của mình với cô, rằng anh ta sẽ bù đắp cho cô tất cả những gì đã mất. Tin lời Hà, A chấp nhận tình yêu ấy và được anh ta đưa về nhà giới thiệu với gia đình.

Thấy A. xuất hiện, bố đẻ của Hà liền nói: "Cháu đã hiểu gì về nó chưa?". Mãi tới sau này A. mới vỡ lẽ rằng, trước đó Hà đã từng yêu và đã từng hành hạ cô gái mà anh ta yêu đến thậm tệ khiến cô gái này phải "bỏ của chạy lấy người". Nay thấy A. xuất hiện thì ông bố đã lo lắng cho cô khi dám gắn bó cuộc đời mình với một kẻ côn đồ như thế.

Ngay từ nhỏ, Hà đã là một đứa con bất trị, đến nỗi gia đình không chịu nổi, phải nhờ Công an đưa Hà đi cơ sở giáo dưỡng. Ra trại, vẫn chẳng hề thay đổi, Hà vẫn sống ngang tàng và bất cần đời. Sự hư hỏng của con cái đã khiến người mẹ quá đau khổ mà qua đời. Nay lại đến lượt A. gắn vào đời hắn, cô đã phải nếm trải đủ mùi cay đắng từ thói côn đồ đã thuộc về bản chất của gã trai này.

Có những lần rủ A. đi chơi, không vừa ý là anh ta đánh cô ngay trước mắt mọi người đến thâm tím mặt mày. Cứ như thế diễn ra nhiều lần, cuối cùng A. đã phải chia tay nhưng Hà kiên quyết không chấp nhận. Anh ta ráo riết tìm gặp nhưng A. luôn phải lẩn trốn và cắt liên lạc.

Vậy mà cuối cùng gã trai này vẫn rình rập và bắt "mày phải cưới tao làm chồng". Anh ta còn trắng trợn tuyên bố rằng: "Nếu bỏ trốn, bắt được tao sẽ giết". Hà đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp của cô gái trẻ, trong lúc cô đang tìm cách rời xa hắn thì tai họa ập đến.

Một ngày cuối tháng 4/2005, nhìn thấy A. đi trên đường, Hà đã đưa cô vào một nhà nghỉ và dùng cực hình tra tấn thậm tệ. Từ một cô gái có gương mặt xinh đẹp đã trở nên biến dạng, sống mũi bị vỡ. Theo giám định pháp y, thương tích của A. là 18%.

Hành hạ cô gái đáng thương xong, gã đã bỏ trốn biệt tăm. Đớn đau, cay đắng và hoảng loạn, A. đã tìm tới cơ quan Công an mong cứu giúp. Mặc dù vậy, cô vẫn nhận được những lời đe dọa, phải rút ngay đơn tố cáo khỏi cơ quan Công an nếu không sẽ không an toàn tính mạng.

Công an quận Cầu Giấy đã có quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích để tiến hành điều tra và ra lệnh truy nã Nguyễn Anh Hà. Dư luận bức xúc, bất bình, báo chí lên án kẻ phạm tội và cảm thông với nỗi đau của nạn nhân. Với những người lính hình sự bắt đối tượng truy nã thì luôn canh cánh trong lòng. Đi tới đâu, nhìn thấy những ai có gương mặt và mái tóc cắt cua hao hao giống Hà đều khiến họ giật mình.

Hành trình truy tìm Hà đã kết thúc vào ngày 11/7, sau hơn 2 năm lẩn trốn giờ đây hắn đã nằm trong vòng vây của các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội.

Đối tượng đã được chuyển về Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án "Cố ý gây thương tích" mà hắn đã làm đau đớn một người con gái hơn 2 năm về trước.

Theo CAND

MỚI - NÓNG