Hà Nội: Bị tưởng nhầm là trộm, một chiến sỹ công an thiệt mạng

Hà Nội: Bị tưởng nhầm là trộm, một chiến sỹ công an thiệt mạng
Sáng 19/6, tại số nhà 24 - Yết Kiêu - Hà Nội xảy ra một vụ trọng án làm một chiến sĩ công an thiệt mạng một cách oan uổng. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1983) chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ thuộc C1, E 99, Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do sự hiểu nhầm đáng tiếc. Lúc đó, khoảng 2h15 phút, anh Hoàng Văn Hưng (sinh năm 1963 là chủ nhà) đang ngủ tại phòng ngủ ở tầng 5 của ngôi nhà thì bất ngờ phát hiện thấy ngoài hành lang có bóng người cùng với ánh đèn pin loang loáng.

Hốt hoảng vì tưởng có kẻ trộm đột nhập vào trong nhà, anh Hưng vội chồm dậy, dùng dao đâm vào bụng người đó rồi hô hoán kêu cướp. Tuy nhiên, khi định thần lại, người bị đâm được xác định là chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Tầng một của ngôi nhà được thuê làm Phòng giao dịch số 1 thuộc Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội.

Sau khi vụ việc xảy ra, chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, song do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 4h cùng ngày. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Hoàng Văn Hưng, khẩn trương lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG