Hà Nội : Gãy chân vì cướp giật điện thoại

Hà Nội : Gãy chân vì cướp giật điện thoại
TPO - Trong lúc cố thoát thân vì cướp điện thoại của người đi đường, tên cướp đã lao thẳng vào một chiếc Mercedes. Cú va chạm đã làm hắn gãy chân đồng thời bị bắt giữ ngay sau đó.

Hôm nay (6/8), CA phường Láng Thượng, quận Đống Đa làm thủ tục bàn giao chiếc điện thoại  Nokia E71 trị giá 8 triệu đồng, là tang vật vụ cướp xảy ra tại trường ĐH Ngoại thương cho bị hại - chị Trịnh Thị Loan (SN 1980), trú ở Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội.

Trước đó, theo xác định của cơ quan chức năng, vào khoảng 18h ngày 4/8 khi đang nghe điện thoại trong sân trường ĐH Ngoại thương, chị Loan bị đối tượng Phạm Hạnh Nguyên (SN 1978), trú ở xóm 19 Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phóng xe máy vọt qua giật mất điện thoại.

Sau tiếng hô hoán của chị Loan, bảo vệ trường và hàng chục sinh viên đuổi theo truy bắt tên cướp. Trong lúc cố thoát thân, Nguyên điều khiển xe máy loạng choạng rồi xe lao thẳng vào chiếc xe ô tô Mercedes đậu bên trong cổng trường. Cú va chạm làm chiếc ô tô bị móp phần đầu còn tên cướp bị gẫy chân và bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận mượn chiếc xe Viva màu đỏ BKS 37L9 - 90... của một người bạn gái để đi cướp giật. Xác minh nhanh, cơ quan chức năng biết được, bản thân Hạnh Nguyên là đối tượng nghiện hút, không nghề nghiệp từng có một tiền sự và mới đi cai nghiện về được ít năm.

Hiện tại, tên cướp đã bị CAQ Đống Đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cướp giật, nhưng do phải điều trị thương tích nên Nguyên được tại ngoại.

MỚI - NÓNG