Hà Nội: Một vụ “cướp taxi” bi hài

Hà Nội: Một vụ “cướp taxi” bi hài
Khoảng 9 giờ 20 phút sáng qua (4/4), nhiều người dân quận Long Biên, Hà Nội được phen náo loạn khi nghe tiếng hô cướp taxi phát ra từ phía ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ.

Một người thanh niên vừa chạy đuổi theo chiếc xe taxi đang phóng như bay về phía cầu Chương Dương, vừa hô cướp.

Một số người dân và lực lượng CSGT đang ứng trực gần đó đã cùng phối hợp truy đuổi chiếc taxi. Lên đến cầu Chương Dương, chiếc xe đâm vào thành cầu và nổ lốp.

Từ trên xe, một thanh niên vội vã bỏ tay lái chạy ra ngoài rồi lao xuống sông Hồng… Khi lực lượng truy đuổi đến nơi, trên xe chỉ còn một người phụ nữ và một bé gái khoảng hơn 1 tuổi.

Nhận tin báo cướp, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh CA quận Hoàn Kiếm phối hợp với CA phường Phúc Tân đã xuống ngay bờ sông Hồng, thuộc địa phận tổ 19 Phúc Tân, để truy bắt đối tượng “cướp taxi”. Khi đội công tác do các đồng chí Công (Đội phó Đội CS 113) và Trung tá Phó trưởng CA phường Phúc Tân Lê Quang Thiềng ra đến bờ sông, phát hiện đối tượng đang đứng ở Bãi Giữa sông Hồng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, đang vung dao khua khoắng.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ huy động được chiếc thuyền chài ra đến nơi, đối tượng đã kề dao vào cổ mình dọa tự tử nếu bị bắt… Sau một khoảng thời gian ngắn đấu trí và đấu sức, các chiến sỹ CA đã tước được hung khí, bắt gọn “tên cướp”. Tuy nhiên, đồng chí Thiềng và đối tượng cũng bị thương nhẹ.

Tại cơ quan CA, vụ “cướp taxi” được làm rõ. “Tên cướp” là Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên. Người phụ nữ đi trên chiếc xe taxi là vợ của Tùng, tên Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1984 và cháu bé là con gái của họ, vừa sinh tháng 1/2004.

Tùng cho biết, vợ chồng anh ta lên Hà Nội xin tiền một người bà con để đưa con gái đi khám bệnh. Con dao sử dụng, Tùng khai cướp được của một người dân chài, sau khi nhảy xuống sông Hồng.

Cũng theo Tùng, anh ta là đối tượng nghiện ma túy và đã nhiễm HIV. Trên cánh tay đối tượng này chi chít những vết tiêm chích, phải rất khó khăn cơ quan CA mới lấy được máu của Tùng đem đi xét nghiệm. Ngay trong sáng qua, Trung tá Lê Quang Thiềng đã được cơ quan y tế tiến hành những biện pháp khẩn cấp phòng ngừa phơi nhiễm HIV.

Đâu là nguyên nhân vụ “cướp taxi”? Người lái xe Trần Duy Anh (hãng taxi Anh Huy) cho biết: Khoảng 9h15’, anh Duy Anh đón vợ chồng Tùng từ bến xe Gia Lâm, và được yêu cầu chở về khu tập thể Đại học Thủy lợi, quận Đống Đa.

Trên đường đi, Tùng và vợ to tiếng với nhau, và Tùng nói liến thoắng luôn mồm. Thấy vậy, đến ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, anh Duy Anh dừng xe, gọi Tùng ra bảo: Anh nói thế này, tôi không tập trung lái xe được.

Trong lúc hai bên to tiếng, đột nhiên Tùng chạy lên giành lấy tay lái và phóng xe về hướng cầu Chương Dương. Bất ngờ trước hành động kỳ lạ của vị khách, anh Duy Anh đã hô cướp và cùng mọi người truy đuổi đối tượng…

Vụ “cướp taxi” trên được chuyển CA quận Long Biên thụ lý. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, đây không phải là một vụ cướp taxi, bởi theo logic thông thường chẳng tên cướp nào mang vợ và con nhỏ cùng đi cướp, lại gây án giữa ban ngày, tại nơi đông đúc người qua lại…

Tuy nhiên, động cơ, mục đích của Phạm Thanh Tùng khi chiếm đoạt tay lái taxi như thế nào đang được làm rõ, để có biện pháp xử lý thích hợp. Một vụ “cướp taxi” khá bi hài. Nhưng điều bi hài hơn nữa là sau khi xảy ra vụ việc, đã loang ra một số tin đồn rất… hình sự, ví như khi lực lượng CA truy đuổi đã bắn nổ lốp chiếc taxi. Những tin đồn thất thiệt kiểu này có lẽ một phần cũng do vừa rồi Hà Nội “bùng phát” nạn cướp taxi? 

MỚI - NÓNG