Hai án tử hình, một chung thân cho băng cướp xe ôm

Băng cướp xe ôm trước vành móng ngựa
Băng cướp xe ôm trước vành móng ngựa
TPO - Ngày 25/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Tân Phú vụ án “giết người”, “cướp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người phạm tội có được”. Tòa đã tuyên 2 án tử hình, 1 án chung thân cùng nhiều năm tù những kẻ cướp xe ôm.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau: 2 bị cáo Hà Văn Lưu (SN 1995, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Sơn Nguyên (SN 1991, quê Vũng Tàu) cùng bị tuyên phạt tử hình cho tội “giết người”, 15 năm tù cho tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Dương Gia Hải (SN 1988, ngụ TP.HCM) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “giết người”, 15 năm tù cho tội “cướp tài sản”, tổng hợp mức hình phạt là chung thân.

Bị cáo Phạm Văn Thắng (SN 1997, quê Bắc Cạn) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “giết người”, 6 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng mức hình phạt là 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Khanh (SN 1994, quê Tiền Giang) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Bị cáo Nguyễn Văn Được (SN 1965, ngụ TPHCM) bị phạt 5 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội có được”.

Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo tỏ ra ân hận trước tội ác do mình gây ra. Khi được nói lời sau cùng, tất cả đều mong người bị hại và gia đình tha thứ, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với cuộc sống.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, đây là băng cướp có tổ chức, gây ra tội ác cực kỳ nguy hiểm và độc ác. Hai án tử hình và một án chung thân cùng nhiều năm tù là cái kết phải trả của băng cướp xe ôm. 

Cướp xe ôm

Theo cáo trạng, băng nhóm này thường sống lang thang tại công viên Phú Lâm nên quen biết nhau. Để có tiền xài, Lưu rủ đồng bọn lên kế hoạch đi cướp những người làm nghề xe ôm.

Chỉ trong thời gian ngắn, Lưu cùng đồng bọn đã thực hiện hai vụ cướp táo tợn, khiến một người chết, hai người bị thương nặng.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 23/5/2013, Lưu và Nguyên chuẩn bị sẵn hung khí, đến công viên Phú Lâm rủ Hải và Thắng đi cướp tài sản. Sau khi thống nhất kế hoạch, cả nhóm cùng đi về hướng công viên Đầm Sen (quận 11) để tìm xe ôm ở khu vực này.

Đến địa điểm, Lưu cùng đồng bọn vào ăn hủ tiếu và chờ “con mồi”. Lúc này, bọn chúng thấy ông Lại Văn Nhơn chạy xe ôm đang ngủ trên xe gần trường Lê Qúy Đôn (phường 5, quận 11) nên lại hỏi đi xe.

Do băng Lưu có 4 người nên chúng đã yêu cầu ông Nhơn tìm thêm một xe ôm nữa. Ông Nhơn gọi thêm anh Võ Tấn Lộc đến chở cùng. Lưu yêu cầu ông Nhơn và anh Lộc chở cả nhóm đi theo sự hướng dẫn của mình.

Sau khi chạy lòng vòng, Lưu phát hiện hẻm vắng trên đường Bình Long nên bảo hai xe ôm chạy vào để đi vệ sinh. Vừa dừng xe, hai nạn nhân bị Lưu và đồng bọn dùng dao đâm tới tấp vào người để cướp xe.

Anh Lộc và ông Nhơn vùng chạy về hướng công an quận Tân Phú cầu cứu. Tuy nhiên sau đó, anh Lộc đã tử vong do vết thương quá nặng. Ông Nhơn cũng bị thương tật 35%.

Lưu cùng đồng bọn bán hai xe máy, chia nhau tiền tiêu xài. Khi tiêu hết tiền, Lưu và Nguyên lại rủ thêm Khanh đi thực hiện vụ cướp khác.

Khoảng 21 giờ ngày 24/5/2013, Lưu gọi cho Khanh đưa dao ra công viên Phú Lâm để cùng nhau đi “tìm mồi”. Bọn chúng chạy lòng vòng ở đường tỉnh lộ 10 thì phát hiện ông Nguyễn Văn Thơi làm xe ôm đang ngồi chờ khách nên lại nhờ chở đi.

Cùng với thủ đoạn như đã gây án trước, chúng nhờ ông Thơi chở tới đoạn đường vắng người, giả vờ dừng xe đi vệ sinh rồi đâm nạn nhân, cướp tài sản. Ông Thơi may mắn không mất mạng, nhưng cũng bị thương tật 12%.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.