Hai bé bị bỏ rơi ở bờ đê giữa trời giá rét: Sợ hãi khi gặp người lạ
TPO - Vụ việc hai cháu bé bị bỏ rơi giữa trời giá rét ở bờ đê (Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội), có người đến xin nhận nuôi và chưa xác minh được người thân các cháu.

Ngày 11/1, chính quyền xã Lê Lợi cho biết, hiện tại có nhiều người mong muốn được nhận nuôi hai cháu bé bị bỏ lại trên đê sông Hồng (đoạn qua xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) giữa trời giá rét, cùng mảnh giấy với nội dung "bố mẹ các cháu đã chết, nhờ nuôi hộ". Do đang trong thời gian xác minh nhân thân theo quy định nên các cháu được tạm giao cho chị Bích (trú tại xã Lê Lợi, người phát hiện và đang cưu mang 2 cháu) chăm sóc.
Chị Bích chia sẻ: "Hai cháu không nhớ thông tin gì về gia đình và nói rằng bố mẹ đã mất. Hiện các cháu gặp người lạ là khóc nên gia đình chúng tôi hạn chế để người ngoài đến. Nhiều người trong đó có cả đại diện một ngôi chùa tại địa phương đến xin nhận nuôi nhưng gia đình tôi không đồng ý, gia đình tôi cũng có nguyện vọng được nuôi dưỡng hai cháu".
Cũng theo chị Bích kể lại, trưa 9/1, chị cùng người thân đi từ nhà ra khu vực đê sông Hồng thì phát hiện 2 cháu nhỏ đang xách túi đứng trên đê khóc. Chị đến gần nói chuyện thì được biết các cháu bị bỏ rơi. Khi kiểm tra bên trong chiếc túi cháu đang giữ thì thấy quần áo, giày dép và một số đồ dùng. Một cháu có lấy trong túi quần ra số tiền 1,2 triệu đồng và một mảnh giấy viết tay có nội dung: "Tôi có hai đứa cháu này, bố mẹ nó đều đã chết rồi, tôi không nuôi được, ai nhặt được thì xin nuôi 2 cháu giúp tôi...". Trước sự việc này, chị Bích đưa 2 cháu về nhà, đồng thời thông báo sự việc cho chính quyền địa phương.
Một số người dân sau đó đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm người thân của hai cháu bé.
Chị Bích chia sẻ: "Hai cháu không nhớ thông tin gì về gia đình và nói rằng bố mẹ đã mất. Hiện các cháu gặp người lạ là khóc nên gia đình chúng tôi hạn chế để người ngoài đến. Nhiều người trong đó có cả đại diện một ngôi chùa tại địa phương đến xin nhận nuôi nhưng gia đình tôi không đồng ý, gia đình tôi cũng có nguyện vọng được nuôi dưỡng hai cháu".
Cũng theo chị Bích kể lại, trưa 9/1, chị cùng người thân đi từ nhà ra khu vực đê sông Hồng thì phát hiện 2 cháu nhỏ đang xách túi đứng trên đê khóc. Chị đến gần nói chuyện thì được biết các cháu bị bỏ rơi. Khi kiểm tra bên trong chiếc túi cháu đang giữ thì thấy quần áo, giày dép và một số đồ dùng. Một cháu có lấy trong túi quần ra số tiền 1,2 triệu đồng và một mảnh giấy viết tay có nội dung: "Tôi có hai đứa cháu này, bố mẹ nó đều đã chết rồi, tôi không nuôi được, ai nhặt được thì xin nuôi 2 cháu giúp tôi...". Trước sự việc này, chị Bích đưa 2 cháu về nhà, đồng thời thông báo sự việc cho chính quyền địa phương.
Một số người dân sau đó đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm người thân của hai cháu bé.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Cùng chuyên mục

Xác định nhóm đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Bản tin 8H: Thầy giáo nước ngoài tử vong trong căn nhà khóa kín ở Cà Mau

Bản tin 8H: Hai lần dùng CMND của người khác để lên máy bay

Ô tô tải va chạm với xe bồn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế tử vong trong cabin

Những hình ảnh, hiện vật sinh động về cuộc đời của vị Bộ trưởng Công an đầu tiên

‘Trận địa’ pháo hoa trước giờ khai hoả chào mừng thành phố Phú Quốc

Bản tin 8H: Bổ nhiệm Giám đốc - TBT Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
