Hại bố mẹ vì không xin được tiền trả nợ lô đề

Hung thủ Lưu Văn Thắng và con dao gây án
Hung thủ Lưu Văn Thắng và con dao gây án
TPO –Theo chị Lưu Thị Nhã-chị gái Lưu Văn Thắng- nghi phạm sát hại bố mẹ vừa bị bắt, Thắng giết bố mẹ vì không xin được tiền chơi game và trả nợ lô đề. Đối tượng cũng đã khai nhận hành vi của mình.

> Nghịch tử hại bố mẹ giữa đêm

Hung thủ Lưu Văn Thắng và con dao gây án
Nghi phạm Lưu Văn Thắng và con dao gây án.

Như đã đưa tin, khoảng 3h ngày 24-6, tại số nhà 5, ngách 49/48, phố Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), vợ chồng chủ nhà là ông Lưu Văn Dơi (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Gái (thường gọi là Hoà, SN 1963), bị sát hại.

Sau hai giờ xảy ra án mạng, Công an phường Lĩnh Nam phối hợp với Công an quận Hoàng Mai khẩn trương truy xét, bắt nghi phạm khi đang lẩn trốn tại nhà bạn. Đó là Lưu Văn Thắng (SN 1986), là con ruột của vợ chồng ông Dơi.

Ra tay vì bố mẹ không cho tiền

Tại Công an quận Hoàng Mai, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình.

Thắng khai, do nợ tiền lô đề khoảng 20 triệu đồng, bị đòi nhiều lần nhưng không có tiền trả. Khoảng 23h ngày 23-6, Thắng sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ. Bị bố mẹ mắng, không cho tiền và đuổi về.

Có ít men rượu trong người, Thắng không kìm chế được. Về nhà một lúc, Thắng cầm dao, trèo tường vào nhà bố mẹ. Lúc này, ông bà Dơi đã khóa cổng và đi ngủ.

Do cửa nhà không khóa, Thắng xông thẳng vào phòng ngủ của bố mẹ rồi nép gần cầu thang. Nghe tiếng động, ông Dơi tỉnh dậy, đi ra cửa liền bị Thắng ra tay. Ông Dơi cố giằng lấy dao, nhưng không được.

 Em muốn xin lỗi bố mẹ, xin lỗi tất cả những người thân trong gia đình vì hành động dại dột của em đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ. Sự việc đã như thế này, bây giờ em có muốn hối hận nhưng cũng không còn kịp nữa 

Lưu Văn Thắng khóc, nói

Nghe tiếng kêu cứu của chồng, bà Gái vùng dậy la hét, lao vào giằng dao của Thắng. Thắng tiếp tục lao tới đâm nhiều nhát vào mẹ mình...

Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà rửa sạch máu trên người, thay quần áo rồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó
.

Nhân chứng nói gì?

Chị Lưu Thị Nhã (SN 1982), con gái đầu của ông Dơi, là nhân chứng vụ án, nhớ lại: Khoảng hơn 2h sáng 24-6, phía sau nhà có tiếng nổ nhỏ khiến tôi chợt tỉnh giấc. Tôi chạy ra mới biết chập điện ở dãy nhà trọ bên cạnh.

Nằm mãi không ngủ được, khoảng 3h sáng, tôi lại nghe thấy tiếng động và kêu la phát ra từ phía sau nhà. Lúc đầu, tôi nghĩ, do những người ở xóm trọ xem bóng đá rồi xảy ra mâu thuẫn.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh giống giọng của mẹ, tôi choàng dậy chạy sang nhà. Tôi chạy vào bật điện thì phát hiện mẹ tôi với nhiều vết thương trên người, đang cố giằng con dao từ trên tay Thắng (em trai chị Nhã - PV).

Có lẽ, do tôi bật điện khiến Thắng giật mình và buông dao ra. Giằng được con dao từ tay Thắng, mẹ tôi ném ra ngoài. Tôi liền cầm con dao đó chạy, định ném ra ngoài, thì vấp ngã sấp mặt xuống sân, văng dao ra.

Thắng đuổi theo tôi, nhặt lấy dao và quay lại… Cú ngã, khiến tôi choáng váng nên không biết Thắng cầm dao quay lại để làm gì.

Theo lời chị Nhã, tỉnh lại thì Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Nhã chạy vào trong nhà thì thấy ông Dơi nằm bất động, bà Gái tay ôm bụng đang chảy máu, trên người có rất nhiều vết thương. Quá hoảng sợ, chị Nhã hô hoán mọi người đến cứu giúp, đồng thời gọi xe cấp cứu. Ít phút sau, bà Gái cũng tử vong.

Theo chị Nhã, từ trước đến nay, Thắng chưa bao giờ mâu thuẫn, đánh chửi bố mẹ. “Tôi không ngờ chỉ vì xin tiền chơi game và trả nợ tiền lô đề, Thắng đã ra tay sát hại bố mẹ một cách dã man đến vậy” – chị Nhã đau xót, nói.

Đối tượng Lưu Văn Thắng đã có một tiền án về tội trộm cắp, từng lĩnh án ba năm tù giam.

Sau khi ra tù, hắn về nhà làm thợ xây để kiếm sống. Tuy nhiên, không được bao lâu, hắn lại lao vào chơi game và cờ bạc, lô đề. Năm 2010, hắn lấy vợ và sinh một con gái bảy tháng tuổi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG