Hai cháu bé bị khống chế trong đêm Noel

Căn nhà 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm (giữa), nơi xảy ra sự việc
Căn nhà 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm (giữa), nơi xảy ra sự việc
Khoảng 17h30 ngày 24/12, Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) nhận được tin báo về việc có đối tượng "ngáo đá" bắt giữ hai cháu bé tại số nhà 39 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc khu 3, phường Ka Long (Móng Cái).

Được biết, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng vài trăm mét, TP.Móng Cái tổ chức chương trình Vui đón Noel tại phố đi bộ Trần Phú với những chương trình, triển lãm tranh, ảnh về phong cảnh, con người, du lịch của TP.Móng Cái.

Khi tiếp cận hiện trường, trinh sát Công an TP.Móng Cái thấy mẹ hai cháu bé là chị Nguyễn Thị Định (SN 1985) đang kêu cứu ngoài cửa; phía trong cạnh gian bếp, đối tượng đang giữ hai cháu bé.

Lực lượng trinh sát tiếp cận và đã nhanh chóng giải thoát được cháu gái Lê Thị Yến Vy (SN 2007). Còn cháu trai nhỏ hơn là Lê Đức Hải Đông (SN 2010) bị đối tượng dùng dao và siêu nước đang sôi trên bếp khống chế, đe dọa, yêu cầu gọi lực lượng công an đến nói chuyện.

Hai cháu bé bị khống chế trong đêm Noel ảnh 1

Con đường phía phía sau trường Trần Phú, nơi gần khu vực đối tượng khống chế bé trai, ách tắc giao thông kéo dài.

Trước tình huống này, một mặt lực lượng Công an TP.Móng Cái phối hợp với lực lượng đặc nhiệm biên phòng bố trí trinh sát sẵn sàng tiếp cận giải cứu cháu bé, lựa chọn người tiếp tục thuyết phục, nói chuyện kéo dài thời gian; đồng thời đáp ứng từng phần những yêu sách của đối tượng.

Sau gần 2 giờ thuyết phục, đến 19h10 cùng ngày, đối tượng chấp nhận thả cháu bé còn lại và để lực lượng Công an dẫn giải về Công an TP.Móng Cái.

Hai cháu bé bị khống chế trong đêm Noel ảnh 2

Đối tượng khống chế con tin tại cơ quan điều tra.

Xác minh bước đầu xác định đối tượng là Hoàng Văn Linh (SN 1986, trú tại thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), mới ra TP.Móng Cái được 2 ngày nhưng không có chỗ ở cố định.

Tối 23/12, Linh có sử dụng ma túy “đá”. Chiều 24/12, Linh đi lang thang ngoài đường, khi đến nhà chị Nguyễn Thị Định thì đối tượng đạp cửa xông vào nhà và khống chế 2 cháu bé.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.